Thứ Hai, 11 tháng 1, 2016

Nhớ nguồn

Kính tặng các vị Giảng huấn Trường Sinh học.


Ánh hào quang theo mỗi bước chân
Xua tan giá lạnh chiều đông muộn
Mang hơi ấm nồng trên môi thắm
Tặng xuân về với triệu con tim.

Đôi mắt như bình minh buổi sáng
Chiếu niềm tin tới khắp nhân gian
Miệng cười tươi ngàn hoa khoe sắc
Ngân vang chuông bạc giữa trưa hè.

Giọng nói ngọt ngào dòng suối mát
Tan nỗi đớn đau bao tháng ngày
Đem gieo mầm thiện đi muôn nẻo
Lớp học tình thương sáng lại chiều.

Một năm ba trăm ngày có lẻ
Ở với người thân được bao lâu
Bây giờ gia đình là lớp học
Người đã cho đi tấm thân này.

Xin gửi tặng một rừng hoa thắm
Tới những người giảng huấn nhiệt tình
Chân thành, giản dị đầy nhiệt huyết
Thu phục lòng người một chữ Tâm.

Không danh, không lợi, không lương bổng,…
Một lời cám ơn cũng chối từ.
Ơn người xin hãy tu học tốt 
Bệnh dần đẩy lui nở nụ cười!

Môn sinh PHẠM THỊ PHƯƠNG (CLB Dưỡng sinh Trường Sinh học Xứ Đoài, Sơn Tây, Hà Nội)

Không có nhận xét nào: