Thứ Bảy, 19 tháng 3, 2016

Xướng họa: TẬP THIỀN

Bài xướng:
Khép tim

Tu tập sang đường vướng đóa sen
Trong tim rộn rã tựa dàn kèn
Oái oăm trời đất sinh ra rượu
Khắc khoải con người chết với men.
Men nghĩa, men tình, men khốn khổ
Rượu nồng, rượu thắm, rượu ai khen
Tịnh tâm, cột ý,... cho qua khỏi
Thiền tọa, khép tim cửa chặt then.

Môn sinh NGUYỄN THỊ HOÀI THẢO (Gio Linh, Quảng Trị)





Bài họa 5:
Mọi người khen

Hạ về thiền tập ngát hương sen
Rộn rã tiếng ve nổi điệu kèn
Dạ nóng sao bằng khi uống rượu
Tâm thanh át cả lúc thèm men
Kiên trì bỏ rượu năng tu luyện
Quyết chí thôi men chịu khóa then
Bỏ tật xa hoa bao bệnh khỏi
Con yêu, vợ quý, xóm làng khen.


Môn sinh NGUYỄN CHÍ ANH (Cẩm Khê, Phú Thọ)


Bài họa 4:
Cửa cài then

Tọa thiền chân khép kiểu hoa sen
Tiếng tốt vang xa át điệu kèn
Trong chốn tiệc vui luôn có rượu
Ngoài nơi giao tiếp vẫn dùng men.
Rượu ham quá chén bao người chán
Men uống đôi ly mấy kẻ khen
Môn pháp Trường Sinh tâm đạt tịnh
Đừng cho tửu nhập, cửa cài then.

Môn sinh HỒ TIẾN TRIỂN (Tánh Linh, Bình Thuận)


Bài họa 3:
Giữ vàng then

Bình minh thiền tập cạnh đầm sen
Vào lúc quân doanh nổi hiệu kèn
Thoang thoảng hương đồng nâng dậy sức
Dạt dào gió nội tạo thêm men
Tâm hồn sảng khoái tiền đâu sánh
Năng lượng thiên nhiên của đáng khen
Theo học Trường Sinh chăm luyện nhé
Lưu thông khí huyết giữ vàng then.

TRẦN NHƯ TÙNG (Việt Trì, Phú Thọ)


Bài họa 2:
Thiền định

Tham thiền thì tưởng nhớ chi sen
Kể cả bên tai nổi trống kèn
Ý lặng buông thanh dù tiếng rượu
Tâm bình xả trược mặc lời men
Dở hay Kinh dạy đừng ca tụng
Phải trái Bụt rằng chớ nịnh khen
Tinh tấn chân như thường hiển lộ
Lục trần vô nhiễm mở tung then.

TRẦN NGỘ (Bảo Lộc, Lâm Đồng)


Bài họa 1:
Mở lòng

Tập thiền tâm sáng tựa hoa sen
Lòng bớt lao xao nhịp trống kèn
Lắm bận canh thâu thầm nhớ rượu
Đôi khi đêm trắng sực quên men.
Men say duyên ngãi, men đau khổ
Rượu tỉnh tình thâm, rượu đáng khen
Dừng muốn, tham, sân,... thời sẽ khỏi
Chẳng cần chốt cửa với cài then.

Môn sinh HÀN NHUỆ CƯƠNG (Cẩm Khê, Phú Thọ)

* Trân trọng kính mời quý vị đồng môn và các thi hữu gần xa cùng họa tiếp bài thơ này. Bài họa xong xin quý vị vui lòng gửi vào địa chỉ e-mail: truongsinhhocds.com – Xin chân thành cám ơn!

Không có nhận xét nào: