Thứ Ba, 20 tháng 9, 2016

Lòng thành


Từ khi tôi biết ngồi thiền
   Tính hay nóng giận “biến” liền tới nay
Bệnh tình suy giảm mỗi ngày
   Đau lưng, mỏi gối, dạ dày,… tiêu tan
Nóng ho, mất ngủ,… đầu hàng
   Dưỡng sinh “phương thuốc” an toàn cho ta
Chỉ cần mũi hít thở ra
   Bắt chân chéo lại hài hòa… dần tăng
Tịnh tâm thu nhận nguồn năng…
   Đốt thiêu tất cả bệnh căn lâu đời
Tây y “tạm biệt” tuyệt vời
   Tiền thời chẳng tốn,… vui cười muôn nơi
Vui thêm khi giúp mọi người
   Khí thiên nạp đủ, ngồi thời luân phiên
Gần xa cô bác láng giềng
   Thông tin lan tỏa cùng thiền như ta
Đẩy lui tật bệnh đi xa
   Đề phòng các chứng tà ma quanh mình
Chung tay, chung sức, chung tình…
   Giúp đời có ích, phước sinh, an bài
Tạm xa lớp học hôm nay
   Thành tâm xin có đôi lời cám ơn
Công ơn chẳng thể đo lường
   Gọi “Thầy” không nhận, xem thường chữ “Danh”
Tu Tâm, rèn Đức để dành
   Đôi tay năng lượng công thành đời sau
Mỉm cười mỗi lúc gặp nhau
   Chỉ mong nối tiếp khóa sau thêm nhiều
Mến thương cảm nhận đôi điều
   Chúc cô, chú, bác,… vạn điều bình yên
Thiền công sức khỏe vô biên
   Phước dâng, con cháu an nhiên trọn đời
Tấm gương Sư Tổ rạng ngời
   Lòng thành xin nhớ ơn Người phát minh.

Môn sinh VŨ ĐÌNH TÂM (Biên Hòa, Đồng Nai)

Không có nhận xét nào: