Thứ Tư, 28 tháng 3, 2018

Xướng họa: CHO ĐỜI BỚT KHỔ



Bài xướng:
Cho đời bớt khổ

Trường Sinh tập luyện có gì hơn?
Ứng dụng kỹ năng dạ chớ sờn.
Mạnh khỏe tâm an, không tốn thuốc
Ăn ngon ngủ được, khỏi kê đơn.
Luân xa khai mở thu năng lượng
Dưỡng khí định thần nhẫn thiện chơn.
Môn học tình thương luôn gắn bó
Giúp đời bớt khổ, sống vui hơn.

Môn sinh NGUYỄN VĂN ĐỨC (Kon Tum)


Bài họa:
Môn học để lòng

Sân hận, bất bình.... tại chữ “hơn”
Giữ tâm thanh tịnh chí không sờn.
Luyện tu thân pháp ngày thêm hạnh
Giục ý lưu hình bóng chọn đơn.
Thi thoảng gợi hồn về cõi ảo
Thường xuyên tu đức giữ nguyên chơn.
Trường Sinh năng lượng nồng duyên thắm
Môn học để lòng... chắc sẽ hơn

Triệu Phong, 30-3-2018
Môn sinh HỒ VĂN ĐÌNH (Quảng Trị)

Không có nhận xét nào: