Chủ Nhật, 11 tháng 3, 2018

Xướng họa: NHÀN HƯU


Bài xướng:
Nhàn hưu

Già đau vào viện thật lo phiền
Tiêm chích đêm ngày chẳng được yên.
Đăng ký tham gia rèn sức – học
Tự thân tập luyện dưỡng sinh – thiền.
Ngồi thu năng lượng chăm đều đạt
Thiên khí thâu vào đúng tự nhiên.
Sức khỏe, tinh thần ngày khởi sắc
Nhàn hưu, xướng họa bạn thơ hiền.

Môn sinh TRẦN THỊ ĐIỂM (Cẩm Khê, Phú Thọ)


Bài họa 2:
Hưu an vui

Cái đau, cái ốm cứ gây phiền
Nhờ tập dưỡng... đều mới sống yên.
Mỗi sáng một lần minh trí dạo
Từng ngày hai khắc tĩnh tâm thiền.
Khoan thai thể chất nhanh tay khéo
Thanh thản tâm tư thắm nết hiền.
Con cháu, xóm giềng khen đẹp lão
Thơ cười, hoa nở giữa thiên nhiên.

Việt Trì, 13-3-2018
TRẦN NHƯ TÙNG


Bài họa 1:
Khát vọng

Thong thả chiều buông bớt cảm phiền
Tuổi giờ là lúc kiếm... bình yên.
Vui chơi ca xướng cho tươi trẻ
Tu tập dưỡng sinh được tịnh thiền.
Một phút an cư ngàn mộng đẹp
Dăm lời tự sự những hồn nhiên.
Niềm chung khát vọng cùng trang lứa
Khúc họa cao ngân với bạn hiền.

Triệu Phong, 12-3-2018
HỒ VĂN ĐÌNH

* Trân trọng kính mời quý vị cùng vui họa tiếp. Bài họa xong, xin quý vị vui lòng gửi vào địa chỉ email: truongsinhhocds@gmail.comChân thành cám ơn!

Không có nhận xét nào: