Thứ Năm, 24 tháng 5, 2018

Chùm xướng họa: VUI TẬP THIỀN



Bài xướng:
Đến lớp tập thiền

Đến lớp quây quần chục học viên
Bên nhau cố gắng để cùng thiền.
Thân hình thả lỏng tâm rèn vững
Trí não buông hờ dạ giữ yên.
Nóng giận bao nhiêu trừ bỏ mãi
Buồn đau hết thảy tống đi liền.
Hàng ngày luyện tập luôn chăm chỉ
Sức khỏe nâng đều bởi tính kiên...

TRẦN CHÂU HOÀN




Bài họa 4:
Hưu thiền

Nghỉ hưu, thơ phú, thú điền viên...
Mạnh khỏe an vui bởi tập thiền.
Minh mẫn tinh thần, thêm sảng khoái
Đẩy lùi tật bệnh, sống bình yên.
Tiềm năng bất tận trên trời sẵn
Vượt khó vươn lên thụ hưởng liền.
Đầm ấm gia đình, con cháu cũng...
Bình tâm tu đức, dạ trung kiên.

Cẩm Khê, 27-5-2018
Môn sinh TRẦN THỊ ĐIỂM




Bài họa 3:
Luyện thiền

Trường Sinh tĩnh mịch một khuôn viên
Dành để cho nhau tập luyện thiền.
Buông xả cho tâm luôn tỉnh thức
Khoan dung để dạ mãi bình yên.
Biếng lười chểnh mảng tà lưu lại
Chăm chỉ siêng năng tật chạy liền.
Khỏe mạnh tươi vui nhờ luyện đúng
An nhiên thanh thản bởi bền kiên...

Tánh Linh, 25-5-2018
Môn sinh HỒ TIẾN TRIỂN



Bài họa 2:
Nâng cấp

Chia ra từng nhóm mấy thành viên
Hẹn đến cuối mùa thử lực... thiền.
Nay phượng đã khoe... chừng tháng nữa
Mà thân nhịp chuyển... mấy ngày liền.
Ngày mai lên lớp tình lưu luyến
Năm tháng đổi trao dạ ổn yên.
Chăm chỉ dưỡng rèn không đổi ý
Nuôi tâm bền chí... mãi trung kiên.

Triệu Phong, 23-5-2018
Môn sinh HỒ VĂN ĐÌNH



Bài họa 1:
Niềm vui tập thiền

Ít người vẫn thấy thật đoàn viên
Vui vẻ bên nhau buổi tập thiền.
Mắt nhắm, nhìn ngang cho óc tĩnh
Thân mềm, thẳng đứng để tâm yên.
Ngày, đêm đủ cữ người khoan khoái
Sớm, tối đúng giờ bệnh khỏi liền.
Mặc kệ ai người không thích thú
Một mình ta vẫn cứ trung kiên.

Phú Lạc Phố, 23-5-2018
Môn sinh NGUYỄN CHÍ ANH

* Trân trọng kính mời quý đồng môn và các thi hữu gần xa cùng vui họa tiếp. Bài họa xong, xin quý vị vui lòng gửi vào địa chỉ e-mail: truongsinhhocds@gmail.com – Chân thành cám ơn!

Không có nhận xét nào: