Thứ Hai, 25 tháng 6, 2018

Ơn Thầy...



      Chúng con ở tận Sông Hinh
Thầy về hỗ trợ... được tin vội vàng
      Lẹ chân cất bước sang ngang
Tới thành phố biển Nha Trang gặp Thầy
      Cùng nhau hưởng lực nơi đây
Tấm lòng thơm thảo được Thầy ban vui
      Ơn này con nguyện một đời
Khắc ghi chữ Tín, mọi người chung tay
      Ra về con nhớ hôm nay
Công ơn Sư Tổ một ngày sáng trong
      “Trường Sinh” con vẫn thầm mong
Thầy luôn mạnh khỏe vượt sông chèo đò
      Tình thương tỏa khắp đem cho
Muôn nơi Thầy nhé! Ấm no, khỏe người.

Môn sinh NGUYỄN TOÀN (Phú Yên)

Không có nhận xét nào: