Thứ Tư, 15 tháng 8, 2018

Xướng họa: TẬP THIỀN



Bài xướng:
Tập thiền

Thời yên lặng nghĩ chả lo già 
Hít chậm xong rồi thở khẽ ra.
Lựa thế ngồi cân dìu gối mỏi
Vòng tay giữ gọn thải tâm tà.
Ru hồn thả trí, duyên bồi đạo 
Khởi ý cơi tầm, mộng giũa ta.
Nhẹ kiếp sầu ưu gìn bản ngã 
Buồn vui giải thoát lại im nhà.

CỎ MAY (Hải Phòng)



Bài họa 2:
Trường Sinh

“Trường Sinh” bổ ích, trẻ như già
Luyện tập thường xuyên bệnh thoát ra.
Mở trí, khai tâm theo lối tỏ
Tu thân, tích đức tránh đường tà.
Siêng năng giúp đỡ... mình thương bạn
Tích cực san chia... bạn mến ta.
Khỏe mạnh, an vui, lòng thanh thản
Anh em thân thiết tựa chung nhà...

HỒ TIẾN TRIỂN (Bình Thuận)



Bài họa 1:
Thiền dưỡng sinh

Tĩnh lặng bình yên trước tuổi già
Mơn luồng gió nhẹ lỏng người ra.
Ngồi im giữ thế ghìm lưng thẳng
Thở khẽ bình tâm thoát niệm tà.
Khí khởi thanh hồn nương cõi cội
Hương ngào tịnh trí khỏa lòng ta.
Bờ duyên, phước độ ngời lan tỏa
Mãn cảnh đường vui tốt việc nhà.

L.V.D. (Hải Phòng)

* Trân trọng kính mời quý đồng môn và thi hữu gần xa cùng vui họa tiếp. Bài họa xong, xin quý vị vui lòng gửi vào địa chỉ e-mail: truongsinhhocds@gmail.com – Chân thành cám ơn!

Không có nhận xét nào: