Thứ Sáu, 5 tháng 4, 2019

An vui Trường Sinh

“Đã mang lấy nghiệp vào than
Thì đừng trách lẫn trời gần trời xa”
(Nguyễn Du)


      Chỉ nên trách ở lòng ta
Ngày qua tháng lại bôn ba với đời.
      Chưa đi chưa đến được nơi
Trường Sinh tu học để đời thăng hoa.
      Lòng ta tự tại hiền hòa
Tâm trong trí sáng nở hoa bốn mùa.
      Trường Sinh chẳng tốn tiền mua
Không thang không thuốc chẳng đùa thế gian.
      Hỡi ai! Khổ bệnh lầm than
Vào “Trường Sinh học” thấy càng vững tâm.
      Trường Sinh triết lý uyên thâm
Từ bi, bác ái tịnh tâm lên đàng.
      Tham danh trục lợi chẳng màng
Chỉ lo tu học mở đàng tương lai.
      Khỏe vui hơn lắm tiền tài
Tranh giành vật chất hơn ai làm gì?
      Đến khi bỏ xác ra đi
Tiền tài vật chất giữ ghì tâm linh.
      Hiểu ra mới biết sự tình
Ấy là quá muộn gieo mình vực sâu.
      Không gì tự bắc nhịp cầu
Thiền thu năng lượng giải sầu an vui.

Đức Tân, 02-4-2019.
Môn sinh HỒ TIẾN TRIỂN (Tánh Linh, Bình Thuận)

Không có nhận xét nào: