Thứ Tư, 24 tháng 7, 2013

Thiền Trường Sinh

                                      Đời người phiêu bạt cánh chim.
                             Gặp cơn bão tố phải tìm Trường Sinh
                                      Thiền Trường Sinh – Lực Trường Sinh
                             Có nguồn năng lượng cứu mình thoát nguy.
                                      Ngồi thiền giữ đúng nội quy
                             Tập đều, tập đúng bệnh chi cũng lành.

                                      Ngồi yên, lưng thẳng, tâm thành
                             Miệng ngậm, mắt nhắm, lợi danh không màng!
                                      Tình thương trong sáng rõ ràng
                             Luân xa mở – quý hơn vàng hồi môn.
                                      Bà con dưới phố, trên buôn
                             Ai ơi! Gắng tập - ấy nguồn Trường Sinh.
 
HỒ THỊ THU (Hội Vân, Cát Hiệp, Phù Cát, Bình Định. 
ĐT: 0914028271. E-mail: cothuphucat@gmail.com)

1 nhận xét:

Kim Thanh Tâm nói...

TÌM ĐÂU?
Phiêu bạt đời người tựa cánh chim
Nan y hết thuốc, phải đi tìm?
Tập đều, tập đúng thân mau khỏe
Ngồi đủ, ngồi yên bệnh chóng “im”.
Danh lợi không màng, mơ hạnh phúc
Tiền tình chẳng mộng, ước con tim
Tình thương trong sáng Trường Sinh học
Năng lượng đổi thay kiếp nổi chìm.