Chủ Nhật, 3 tháng 11, 2013

Xướng họa: Tập Thiền dưỡng sinh

      Bài xướng:
Đừng vội… Chê

Theo học dưỡng sinh tập tọa thiền
Thế mà lắm kẻ bảo rằng… điên
Người điên đóng cửa ngồi vô thức
Mặc khách dèm pha tránh muộn phiền
Ba cữ mỗi ngày nào tốn kém
Sáu năm chẳng thuốc thế nên… ghiền
Ai ơi! Lắm bệnh cần tìm hiểu
Năng lượng Trường Sinh chẳng tốn tiền.

Môn sinh THÁI EM
(Định Quán, Đồng Nai. ĐT: 0983293066)

            Bài họa 7:

Thư thái

Khi mới nhìn qua mấy vị thiền
Sao mà khỏi bệnh? Rõ là… điên!
Tò mò nên đã ngồi làm thử
Thư thái dường như thấy bớt phiền
Luyện đúng khỏe hơn, dần lại nhớ
Tập đều tỉnh hẳn, bỗng đâm ghiền
Tâm tin ắt gặp Trường Sinh khí
Đâu phải vung tay cậy… lắm tiền!

TRẦN NHƯ TÙNG
(Phường Dữu Lâu, TP Việt Trì, Phú Thọ)


            Bài họa 6:
Nhờ Thiền

Môn học Trường Sinh thật dễ… ghiền
Ai người chế nhạo mới là điên
Chân khoanh, tay ngửa, đầu vô thức
Cổ thẳng, lưng ngay, dạ chẳng phiền.
Ba bận hàng ngày, không tốn thuốc
Một giờ mỗi cữ, đỡ hao tiền
Tiêu tan bệnh tật, lòng khoan khoái
Tâm trí sáng trong bởi tập thiền.

Môn sinh HOÀNG THỊ LAN
(CLB Cư M’Gar, Đắk Lắk)


            Bài họa 5:
Duyên lành

Duyên khởi thuyền đưa đến chốn thiền
Mong rằng trí tỉnh diệt tâm điên
Hữu tình lẩn quẩn do duy thức
Vô sự thảnh thơi bỏ tánh phiền.
Sáng tối miệt mài đâu phải nhắc
Tháng năm ròng rã thể như ghiền!
Sống vui nhân ái tiêu trừ bệnh
Thiền tọa dưỡng sinh chẳng mất tiền.

ĐẶNG BÍCH VÂN (Xuân Tân, TX Long Khánh, Đồng Nai.
ĐT: 0996948418. E-mail: bichvan950xt@gmail.com)


      Bài họa 4:
Duyên hội ngộ

Nghe trong cõi tục lắm người… “điên”
Khiến dạ ta đây cũng thấy… “ghiền”
Hạnh phúc nào hơn nên tráng kiện
Thanh cao mấy sánh chẳng ưu phiền
Hương vàng khấn vái mờ xa hạnh
Năng lượng Trường Sinh sáng nhãn tiền
Thanh thản tinh thần, tăng tuổi thọ
Gần xa gặp gỡ bến Tâm… Thiền!

PHẠM DUY LƯƠNG
(Phường Đậu Liêu, TX Hồng Lĩnh, tỉnh Hà Tĩnh.
ĐT: 01677721333. E-mail: phamduyluong@gmail.com)


       Bài họa 3:
Quý hơn… Tiền

Bạn hưu thấy tớ tập ngồi thiền
Người nói dở hơi, kẻ bảo điên
Nghèo khó nhưng lòng luôn phấn khởi
Giàu sang mà dạ lắm ưu phiền.
Thiền thu năng lượng trời ban tặng
Tĩnh tọa Trường Sinh đất cũng ghiền
Thân khỏe cố công xua tật bệnh
An nhiên tự tại quý hơn… Tiền.

Môn sinh TRỊNH QUANG CỰ
(CLB Nguyễn An Ninh, TP Vũng Tàu.
ĐT: 0903149643. E-mail: trinhquangcu@gmail.com)


       Bài họa 2:
Điều hòa hơi thở

Mặc câu đàm tiếu cứ ngồi thiền
Hạ thủ công phu sẽ hết điên
Ý thức vô cầu ngừng khởi niệm
Thân tâm bất nhiễm hết ưu phiền
Trường Sinh học tập mọi người thích
Năng lượng quán thâu tất cả ghiền
Sức khỏe – vàng đây ai cũng biết
Điều hơi thở lại – chính là… tiền…!?

LÊ ĐĂNG MÀNH
(Hải Lăng, Quảng Trị.
ĐT: 0933952563. E-mail: ledangmanh@gmail.com)


       Bài họa 1:
Chớ vội… Trách

Hàng xóm sang chơi thấy tớ thiền
Bĩu môi trề mép nói mình điên
Tớ điên mà tớ lòng thanh thản
Ai tỉnh sao ai dạ não phiền
Năng lượng Trường Sinh bao kẻ thích
Thiền tâm tĩnh tọa lắm người ghiền
Đuổi xua bệnh tật tiêu tan hết
Sung sướng còn hơn lắm bạc tiền.

Môn sinh THÙY TRI
(Định Quán, Đồng Nai. ĐT: 01235238601)

* Trân trọng kính mời quý vị đồng môn, các thi hữu và bạn đọc gần xa tiếp tục cùng họa bài thơ này. Bài họa xin quý vị vui lòng gửi vào địa chỉ e-mail truongsinhhocds@gmail.com – Xin cám ơn!

Không có nhận xét nào: