Thứ Sáu, 26 tháng 6, 2015

Xướng họa: Đọc thơ xướng họa


            Bài xướng:
Đọc thơ xướng họa

Đọc xong bài xướng tuyệt hay
  Mượn trang giấy trắng tỏ bày tâm tư
Xướng thơ mời họa truyền ư
  Nam châm hút sắt dòng thư thu tình
Thu về những cánh hoa xinh
  Muôn nơi khắp chốn chung tình Trường Sinh
Đầu tiên chỉ có một mình
  Một cây thông nhỏ, một bình hoa tươi
Khen ai ý nghĩ tuyệt vời!
  Đưa dòng tâm sự ngự nơi cung đình
Từ đây tỏa sáng lung linh
  Môn sinh đây đó trao tình tương giao
Hôm nay huynh đệ xôn xao
  Tìm về hội ngộ nơi nào đẹp hơn
Đẹp như cánh bướm chập chờn
  Thiền Trường Sinh học quý hơn bạc vàng
Chung tay khảy một cung đàn
  Đàn kêu tích tịch tình tang giúp đời
Quan san cách trở phương trời
  Mà tình gần lại về nơi đất thiền
Chúc cho vạn vật thắm duyên
  Về đây chung hội cùng thuyền Trường Sinh.

Môn sinh HỒ TIẾN TRIỂN (Tánh Linh, Bình Thuận)


            Bài họa 1:
Nào cùng xướng họa

Tứ thơ bài xướng hay hay
  Tịnh tâm mạo muội giãi bày đời tư
Bác đây mới tập thiền ư?
  Vào thăm trang mạng đọc thư ân tình
Thư nào cũng thấy cười xinh
  Chắc rằng đã chọn Trường Sinh đưa tình
Tọa thiền đâu chỉ có mình
  Ghé Câu lạc bộ thêm bình lộc tươi
Thiền Trường Sinh học cao vời!
  Thiền môn sáng láng tựa nơi cung đình
Hào quang trường lực thêm linh
  Thiền sinh khắp chốn thân tình kết giao
Tịnh thiền, lòng bớt lao xao
  Tâm an, thân khỏe, ai nào vui hơn!
Đừng ngồi bập bõm, chập chờn
  Tâm hồn cao thượng còn hơn tiền vàng
Đừng mê cờ bạc, hát, đàn,…
  Đừng mê tửu sắc “tình tang”… tiêu đời
Trường Sinh năng lượng của trời
  Tổ Sư xưa đã tìm nơi luyện thiền
Tìm ra phương pháp… “Tùy duyên”
  Môn sinh hội ngộ chung thuyền… tập tu.

Môn sinh HOÀNG TIẾN NHẪN (Việt Trì, Phú Thọ)

Không có nhận xét nào: