Thứ Ba, 30 tháng 6, 2015

Xướng họa: TẬP THIỀN

            Bài xướng:
Ngồi thiền

Ngồi thiền phải chịu đau thôi
  Tâm an, thân tịnh ta ngồi thật lâu
Không thèm nghĩ chuyện đâu đâu
  Giữ lòng trong sáng chẳng cầu lợi danh
Bệnh đau bớt chậm hay nhanh
  Yên tâm tịnh tập sẽ lành mà thôi.

Môn sinh HỒ TIẾN TRIỂN (Tánh Linh, Bình Thuận)


            Bài họa 5:
Luyện thiền

Cẳng tê chốc lát thời thôi
  Vì chưng tâm bệnh nên ngồi thiền lâu
Chẳng cần tìm tận nơi đâu
  Tâm an, bớt bệnh, hết cầu lợi danh
Đời người, gió thoảng qua nhanh
  Luyện thiền Tâm định duyên lành,… Thường thôi!

Môn sinh HÀN NHUỆ CƯƠNG (Rạch Dừa, Vũng Tàu)



            Bài họa 4:
Ngồi thiền

Ngồi thiền muốn một mình thôi
  Tâm không suy nghĩ, ráng ngồi cho lâu
Thế mà những chuyện đâu đâu
  Khi mong hạnh phúc, khi cầu lợi danh,…
Thay nhau đến chậm, đến nhanh
  Tâm luôn bận rộn,… duyên lành cũng thôi.

Môn sinh LÝ HỮU DI (Rạch Giá, Kiên Giang)


            Bài họa 3:
Quen dần

Ngồi thiền vất tháng đầu thôi
  Kiên trì tâm tịnh thời ngồi ắt lâu
Có gì dễ mà được đâu
  Chờ dư sức khỏe hãy cầu công danh.
Tín tâm tập đúng cũng nhanh
  Bệnh chưa kịp phát đã lành mất thôi!

TRẦN NHƯ TÙNG (Việt Trì, Phú Thọ)


            Bài họa 2:
Học thiền

Mới thiền ngồi một tiếng thôi
  Chân đau, gối mỏi chẳng ngồi được lâu
Trong đầu toàn chuyện đẩu đâu
  Lo tiền, nghĩ bạc, mong cầu công danh,…
Ai ơi! Thức tỉnh cho nhanh
  Bỏ tham, sân, hận,… nghĩ lành mà thôi.

Môn sinh TRỊNH NGÂN DUYÊN (Cẩm Khê, Phú Thọ)


            Bài họa 1:
Tập thiền

Tập thiền đau một chút thôi
  Càng đau ta lại càng ngồi cho lâu
Đi tìm hạnh phúc nơi đâu
  Không bằng Tâm tịnh, đừng cầu mua danh
Tuổi xuân đang bước qua nhanh
  Tỉnh mau, thiền tập duyên lành… Ai ơi!

Môn sinh KIM THANH TÂM (Rạch Dừa, Vũng Tàu)

Không có nhận xét nào: