Chủ Nhật, 5 tháng 7, 2015

Xướng họa: HỌC THIỀN

Bài xướng:
Ngồi thiền

Ngồi thiền mỏi gối đau chân
  Luyện sao cho đạt Tâm, Thân vững vàng
Ngồi thiền không được hoang mang
  Không ôm sân hận, chẳng màng lợi danh
Chớ mong cầu bệnh bớt nhanh
  An nhiên tự tại sẽ lành nay mai...

Môn sinh NGUYỄN THỊ HOÀI THẢO (Quảng Trị)


Bài họa 7:
Học thiền

Xếp bằng thiền tọa đau chân
  Chẳng hề nao núng giữ thân vững vàng
Bao nhiêu công việc đa mang
  Tâm yên thanh tịnh không màng chức danh
Bệnh đau bớt chậm hay nhanh
  Chăm thiền đúng, đủ,… bệnh lành ngày mai.

Môn sinh HỒ TIẾN TRIỂN (Tánh Linh, Bình Thuận)


Bài họa 6:
Tập thiền

Trường Sinh mới tập tê chân
  Chăm thiền sẽ được tấm thân vững vàng
Bỏ tham, bớt thói hỗn mang
  Thân an, tâm sẽ không màng háo danh
Vượt lên, thân bệnh bớt nhanh
  Học sao cho được Tâm lành mới vui.

Môn sinh HOÀNG QUỐC ANH (Đà Nẵng)


       Bài họa 5:
Học thiền

Học thiền, tập… nhức hai chân
  Nhờ đau mới đạt yên thân bạc vàng
Buông sân si, bớt đa mang
  Tâm an, thân khỏe đâu màng chữ danh
Tật lui, bệnh cũng biến nhanh
  Học thiền, học giữ Tâm lành ban mai.

Môn sinh HOÀNG ANH TUẤN (Tam Nông, Phú Thọ)


        Bài họa 4:
Tọa thiền

Tọa thiền tập dẻo đôi chân
  Luyện cho đạt đến cái thân hóa vàng
Tâm thời buông xả đa mang
  Giúp người khỏe mạnh chẳng màng công danh
Chỉ cần bệnh tật lui nhanh
  Tràn đầy hạnh phúc an lành ngày mai.

Môn sinh TRƯƠNG MINH DIỆP (Long Khánh, Đồng Nai)


Bài họa 3:
Nay lành tốt mai

Ngồi thiền như giữ thiện chân
  Dưỡng sinh thanh tịnh tấm thân ngàn vàng
Màn trời chiếu đất mênh mang
  Sức người vốn quý chớ màng bả danh.
Thiền cho bền dẻo tinh nhanh
  Phòng hơn chữa bệnh nay lành tốt mai.

(Ngồi thiền đẹp gái không sai
  Họa thơ Hoài Thảo miệt mài sớm hôm!)

TRẦN NHƯ TÙNG (Việt Trì, Phú Thọ)


Bài họa 2:
Tọa thiền

Tọa thiền tê mỏi đôi chân
  Đúng, đều, đủ, đạt… khỏe thân, hơn vàng
Tâm an, nghiệp nặng bớt mang
  Giúp mình tu tập đâu màng công danh
Cuộc đời thấm thoắt trôi nhanh
  Định tâm, bệnh ắt mau lành – Trường Sinh.

Môn sinh HOÀNG TIẾN NHẪN (Phú Thọ)


Bài họa 1:
Tập thiền

Tập thiền đau gối tê chân
  Muốn Tâm an tịnh, tấm Thân vững vàng
Tinh thần xin chớ hoang mang
  Tham, sân, si, hận,... không màng... lưu danh
Đúng, đều, đủ, đạt,... học nhanh
  Bệnh nan y cũng mau lành. Ai ơi!

Môn sinh CHÂU CHÍ LINH (Vũng Tàu)

* Trân trọng kính mời quý vị đồng môn và các thi hữu gần xa cùng họa tiếp bài thơ này. Bài họa xong xin quý vị vui lòng gửi vào địa chỉ e-mail: truongsinhhocds@gmail.com – Chân thành cám ơn!

Không có nhận xét nào: