Thứ Sáu, 21 tháng 10, 2016

Ngời mãi trong tim

Kính dâng Tiến sĩ Đasiara Narađa       


   Ngời mãi trong tim cuối cuộc đời
    Nửa vầng trăng tỏ, sáng trong tôi
    Soi đường tìm đến “Nhân – Tâm – Đức”
    Bệnh tật, thương đau,… phủ kiếp người.

    Ngời mãi trong tim cuối cuộc đời
    “Nhẫn – Bi – Trí – Dũng” thấm hồn tôi
    Thân đau thức tỉnh lòng không bận
    San sẻ yêu thương đến mọi người.

    Ngời mãi trong tim cuối cuộc đời
    Tấm lòng nhân ái xẻ thân tôi
    Để dành một chút thêm vui sống
    Còn lại xin dâng khắp mọi người.

Môn sinh VƯƠNG QUỐC KHANH (Tây Sơn, Bình Định)

Không có nhận xét nào: