Thứ Bảy, 21 tháng 7, 2018

Chùm xướng họa: TẠI TÂM



Bài xướng:
Nhìn ra

Sướng khổ âu là cũng tại tâm 
Vì sa cám dỗ vướng mê lầm.
Kim tiền lấp mặt, tình chưa đủ 
Đạo lý vun đời, nghĩa lại thâm.
Dưới núi trăng non vừa ló dạng 
Ngoài hiên cỏ dại đã nhô mầm.
Nhìn ra để thấy lòng thanh thản 
Trỗi nhịp thơ hòa điệu phú ngâm.

THANH PHONG


Bài họa 1:
Ngộ

Buồn bã thì ra phát ở tâm...
Không mê, chẳng thích có đâu lầm.
Người tham tối mắt, lòng sao tỏ?
Kẻ hiểm nhạt tình, dạ ắt thâm!
Rạng sáng mặt trời luôn phải mọc
Sau mưa hoa cỏ sẽ lên mầm.
Tự nhiên như cối xay ra gạo
Chữ của thánh hiền biết để ngâm.

19-7-2018
PHẠM THỊ ĐÀO


Bài họa 2:
Cảm xúc

Vui buồn mọi thứ cũng từ tâm
Phải nguyện rằng luôn tránh lỗi lầm.
Để chắc tay chèo nuôi trí vững
Lo tròn ý tưởng dọn lòng thâm.
Bình minh tỏ rọi hoài giăng mắt
Cội rễ bùng lên sớm nẩy mầm.
Khẽ thấy nhân tình không lãnh đạm
Như bài xướng họa thả dòng ngâm.

19-7-2018
THIÊN THANH


Bài họa 3:
Cốt thành tâm

Làm điều thiện nghĩa cốt thành tâm
Rõ trắng, tường đen chớ thể lầm.
Dựng bến thành công, bền chữ tín
Xa đường bội ước, nặng tình thâm.
Cùng xây cội ái lên thành quả
Chớ để lòng tham được nhú mầm.
Hội những hàng cây thành núi rậm
Dầu mai lụt lớn dễ gì ngâm.

Hà Tĩnh, 20-7-2018
PHẠM DUY LƯƠNG


Bài họa 4:
Tâm sanh

Tướng tự lòng sanh bởi ở tâm
Đừng vương dư luận kẻo sai lầm.
Thính tai vẳng lại tường lời độc
Sáng mắt trông xa hiểu ý thâm.
Hận oán bỏ buông tà khuất dạng
Hiền hòa giữ vững thiện bung mầm.
Sen hồng nở rộ thêm tinh tấn
Thơi thới thơ đề cất tiếng ngâm.

Long Hải, 20-7-2018
VÂN HUỲNH


Bài họa 5:
Nhìn ra

Đạo lý vui buồn bởi tự tâm
Tham lam hưởng thụ phạm sai lầm.
Nghèo hèn đạo nghĩa không hề nhạt
Giàu có thân tình chả nhẽ thâm.
Ra ngõ vun trồng cây thụ quả
Về nhà chăm bón gốc ươm mầm.
Yêu thương mở rộng thêm tầm mắt
Bằng hữu cùng nhau họa vận ngâm.

Sài Gòn, 20-7-2018
PHAN HẠNH


Bài họa 6:
Nhìn xa

Buồn vui vạn sự thoảng nơi Tâm
Chướng nghiệp khổ đau tại chữ “Lầm”.
Biết đủ... cuộc đời rằng đã đủ
Còn thâm... nhân ngãi lại càng thâm.
Tập thiền tu đức nhô “Hiền” dáng
Tĩnh tọa rèn thân nảy “Thiện” mầm.
Danh lợi mắt mờ “Tình” cũng nát
Nhìn xa nghĩ thoáng “Tịnh” trầm ngâm.

Vũng Tàu, 20-7-2018
HÀN NHUỆ CƯƠNG


Bài họa 7:
Tâm sáng

Môn pháp Trường Sinh” mở chữ “Tâm”
Từ bi, tnh thức, giảm sai lầm.
Còn ham dục vọng đường tăm tối
Dứt bỏ gian– lối thậm thâm.
Tinh tấn tham thiền nhân tích tụ
Trường kỳ tĩnh tọa nghĩa đơm mầm.
Đường thi xướng họa lời tâm huyết
Hành thiện giúp đời... cất giọng ngâm!

Tánh Linh, 21-7-2018
HỒ TIẾN TRIỂN



Bài họa 8:
Răn...

An lành ắt lại nếu từ tâm,
Đạo lý buông lơi tất sẽ lầm…
Một nụ hòe thơm vun nghĩa thắm,
Vài câu ý tệ hoại tình thâm.
Dày công đức hạnh cành đơm quả,
Nhọc sức yên hoa đọt nghẽn mầm.
Cửa Phật yêu hiền mau chánh quả,
Cung đàn lỗi nhịp nặng lời ngâm.

THẾ GIA


Bài họa 9:
Sướng khổ tại tâm

Sướng khổ vui buồn rõ tại tâm
Hồn theo chánh niệm sửa sai lầm.
Khay trà kính Phật chùm khăn đỏ
Hũ rượu dâng Thần thắt chỉ thâm.
Ý thẳng lời ngay tầm dưỡng ngọc
Tình sâu nghĩa nặng chở che mầm.
Cây đời quả phúc vun trồng mãi
Nhẹ nhõm an nhàn thả tiếng ngâm.

Bình Dương, 06-8-2018
NGUYỄN QUYỀN

* Trân trọng kính mời quý đồng môn và các thi hữu gần xa cùng vui họa tiếp. Bài họa xong, xin quý vị vui lòng gửi vào địa chỉ e-mail: truongsinhhocds@gmail.com – Chân thành cám ơn!

Không có nhận xét nào: