Thứ Sáu, 13 tháng 7, 2018

Xướng họa: HỌC THIỀN DƯỠNG SINH



Bài xướng:
Mạnh cường

Có bệnh xin đừng vái tứ phương
Bảo nhau đến sớm tại thiền đường.
Nhờ người giảng huấn truyền năng lượng
Hỏi hướng dẫn viên chỉ phép thương.
Khai mở luân xa thâu khí vượng
Đả thông kinh mạch xả buồn vương.
Tâm an thân khỏe người sung sướng
Lui bớt khổ đau sẽ mạnh cường.

Vũng Tàu, 13-7-2018
DIỆP BÌNH




Bài họa 5:
Sức cường

Mất ngủ lâu ngày đã hết phương
“Trường Sinh” dẫn lối chỉ ta đường
Vì mình quyết chí thu năng lượng
Với bạn bền tâm giúp mến thương.
Lỡ buổi quên thiền lòng luyến nhớ
Đến giờ chưa tập dạ lưu vương.
Ăn ngon, an giấc đời hưng phấn
Thanh thản vui tươi lại sức cường.

Tánh Linh, 14-7-2018
HỒ TIẾN TRIỂN (Bình Thuận)




Bài họa 4:
Bệnh tình

Cuộc đời lắm bệnh vái trăm phương
Sống chết, dại khôn... thế tận đường.
Cúng bái, khẩn cầu,... càng bấn loạn
Âu sầu, phiền não,... thấy mà thương!
Tâm chưa thanh thản, đời thêm vướng
Óc chẳng yên bình, dạ vấn vương!
Lui bệnh... tìm thầy cho chính xác
Năng thiền... thể, trí,... mới cương cường.

Vũng Tàu, 14-7-2018
NGUYỄN QUANG BÍCH



Bài họa 3:
Thêm cường

Ốm đau chạy chữa vái mười phương
Tiền bạc lo toan khổ mọi đường.
Gặp được lớp thiền từ bạn quý
Tìm ra “bài thuốc” bởi tình thương.
Mỗi ngày ba tiếng không sao nhãng
Một tháng bốn tuần chẳng vấn vương.
Trí huệ nâng tầm, lìa tật bệnh
Thân tâm thường lạc, lực thêm cường.

Bà Rịa, 13-7-2018
PHẠM KHU



Bài họa 2:
Ải trần

Ải trần lắm lối loạn ngàn phương
Nhớ chọn giúp nhau một nẻo đường.
Vũ trụ bao la nguồn khí thượng
“Trường Sinh” rộng lối nặng tình thương.
Luân xa khai mở cho thân vượng
Huyệt đạo hanh thông lánh nghiệp vương.
Danh vọng, tiền tài... đâu chắc sướng
Thiện lương chắp cánh... hãy kiên cường.

Triệu Phong, 13-7-2018
HỒ VĂN ĐÌNH



Bài họa 1:
Chữa bệnh

Bệnh tật khẩn cầu khắp mọi phương
Ai ơi! Chớ dại chạy ngoài đường.
Cầm tay bói toán xem may rủi
Bắt mạch uống bừa thấy xót thương.
Trí chẳng chữa lành đâu thoát hiểm
Tâm chưa khai mở ắt sầu vương.
Tìm thầy chạy thuốc nên tìm đúng
Cửa tử vượt qua sẽ thịnh cường.

Sài Gòn, 13-7-2018
PHAN HẠNH

* Trân trọng kính mời quý đồng môn và các thi hữu gần xa cùng vui họa tiếp. Bài họa xong, xin quý vị vui lòng gửi vào địa chỉ e-mail: truongsinhhocds@gmail.com – Chân thành cám ơn!

Không có nhận xét nào: