Thứ Tư, 25 tháng 7, 2018

Tạm biệt Lương Sơn


      Bùi ngùi tạm biệt Lương Sơn
Hòa Sơn, Bùi Trám mây vờn gió trôi.
      Học thiền – tôi đến đây ngồi
Đuổi xua bệnh tật bởi hồi chiến tranh.

      Sốt cơn ác tính hoành hoành
Chứng xưa để lại lách bành, gan ung
      Tử hình “mức án” cuối cùng 
Nhà thương dặn “hãy vui cùng cháu con”...

      Chưa “thi hành án” vẫn còn
Hòa Bình đuổi bệnh... lối mòn tôi đi
      Ngồi thiền chữa bệnh nan y
Chia tay kỷ niệm tôi ghi mấy dòng.

      Cõi trần vẫn cứ mênh mông
Đời cùng với bệnh hòa đồng chung vui
      Phút giây tạm biệt đến rồi
Ngồi thiền nhớ mãi... bồi hồi niềm tin.

Bùi Trám, 16-7-2018
Môn sinh ĐỨC KIM (Tân Kỳ)

Không có nhận xét nào: