Thứ Tư, 25 tháng 12, 2013

Xướng họa: Thiền học



            Bài xướng:
Thiền học

Đường vào Thiền học lắm cam go
Buông xả thân tâm tựa lái đò
Sớm tối công phu ngồi tịnh tịnh
Tháng ngày tự tại ngáy pho pho.
Luân xa khai mở thu năng lượng
Thần khí tương quan giữ báu kho
Nhất nhất thực hành theo hướng dẫn
Từ từ tiêu bệnh chẳng buồn lo.

Môn sinh ĐẶNG BÍCH VÂN (TX Long Khánh, Đồng Nai)



            Bài họa 2:
Vững Tâm

Tọa thiền chữa bệnh cũng gay go
Mỏi gối, đau lưng tựa giả đò
Thân phải lặng yên, người một tiếng
Tâm thời tĩnh tại, tượng hai pho
Kẻ quen ngạo báng thừa tiền bạc
Người lạ dèm pha lắm của kho
Bền chí vững Tâm nhìn bạn hữu
Bước theo Sư Tổ chẳng âu lo.

Môn sinh NGUYỄN THỊ HOÀI THẢO (Gio Linh, Quảng Trị)



            Bài họa 1:
Đừng lo

                                      Tham Thiền học Đạo phải gay go
                                      Như gặp mưa sa gió ngược đò
                                      Mới thả đôi chèo nghe khó thở
                                      Vừa buông vài dặm ngáy phi pho
                                      Khẩu khai(*) dễ cạn bầu trân khí
                                      Lưỡi đóng(**) sẽ đầy lượng ngọc kho
                                      Vạn sự đắc thành do nhẫn nại
                                      Có thầy chỉ dạy, bạn đừng lo!

TRẦN NGỘ (Bảo Lộc, Lâm Đồng)
Chú thích: (*)(**) Cổ đức dạy: "Khẩu khai thần khí tán. 
Thiệt động thị phi sinh."

         * Trân trọng kính mời quý vị đồng môn, thi hữu và bạn đọc gần xa cùng họa bài thơ này. Bài họa xong xin quý vị vui lòng gửi vào địa chỉ e-mail: truongsinhhocds@gmail.com hoặc truongsinhhocds@yahoo.com.vn – Xin chân thành cám ơn!

Không có nhận xét nào: