Thứ Ba, 3 tháng 12, 2013

Xướng họa: Họa thơ


        Bài xướng:
Họa thơ

         Xong một cữ thiền tập họa thơ
         Đồng môn thi hữu hẳn đang chờ
         Chọn lời đối nghĩa mình ươm lụa
         Lựa chữ đáp tình bạn dệt tơ.
         Nghĩ được đôi câu lòng sáng tỏ
         Viết xong ba vận dạ không mờ
         Ý thời chọn tứ “Trường Sinh học”?
         Rèn đức, thành tâm thỏa ước mơ.

Môn sinh HOÀNG TIẾN NHẪN (TP Việt Trì, tỉnh Phú Thọ. 
E-mail: hoangtiennhan@gmail.com)




        Bài họa 11:
Gửi bác Tiến Nhẫn

Cảm ơn thi hữu gửi bài thơ
Xin họa hồi âm kẻo bác chờ
Có lẽ thuận duyên thì quyện bút
Chắc rằng hợp cảnh mới vương tơ.
Luân xa khai mở tâm càng định
Kinh lạc khơi thông trí chẳng mờ
Khử trược lưu thanh bừng huệ nhãn
"Trường Sinh học Dưỡng..." toại lòng mơ.

HOÀNG TẤN ĐẠT (TP. Vũng Tàu.
E-mail: phatminh8@gmail.com)



Bài họa 10: 
Say trăng

Say trăng nên mới tập làm thơ.
Dẫu biết rằng trăng chẳng đợi chờ.
Lấp lánh trên dòng gieo ánh bạc,
Mơ màng qua cửa thả mành tơ.
Ta ghen với cuội trong vòng sáng,
Thơ khóc theo mây lúc bóng mờ.
Vạn lý tình ơi sao cách biệt,
Cả đời khao khát sống trong mơ.

NGỌC TOÀN


Bài họa 9:
Tình mơ

Chẳng vàng không bạc chỉ giàu thơ
Trang web chưa lên biết bạn chờ
Lỗi cụ Thất Ngôn thô ráp mộc
Ưng nàng Lục Bát mượt mà tơ
Tìm câu với đá vàng trong đục
Thả chữ theo trăng gió tỏ mờ
Thơ chẳng ra tiền mà hóa nghiệp
Cho nàng bay bổng sống tình mơ.

PHẠM MINH GIẮNG  


Bài họa 8:
Vẫn ra thơ

Chưa ngồi, nổi hứng vẫn ra thơ
Dẫu biết có ai đợi với chờ
Chất phác vài lời nào sánh lụa
Nôm na dăm chữ phải đâu tơ
Điều hay nhân đức cần luôn tỏ
Lẽ phải thiện tâm chẳng thể mờ
Chưa nhập thiền môn nhưng vẫn luyện
Ung dung, thanh thản, khối người mơ.

NẮNG MAI – LƯƠNG VĂN TƯỚC


Bài họa 7:
Đạt ước mơ

Vì rất yêu đời mới có thơ
Bao nguồn cảm hứng vẫn đang chờ
Vườn hoa bướm đến, tìm chăng lụa
Sân cảnh chim vào, kiếm giải tơ
Những lúc gieo vần luôn tỏa sáng
Nhiều khi nảy tứ chẳng lu mờ
Sáng ra thể dục người thêm khỏe
Vui vẻ tâm hồn, đạt ước mơ.

PHẠM TRƯỜNG NGUYÊN


Bài họa 6
Đón bạn thơ
(Hoán vận)

Suốt tháng quanh năm đón bạn thơ
Rượu Vân, chè Thái vẫn đang chờ
Anh em, đồng đội nhiều tâm huyết
Thi hữu, đệ huynh lắm ước mơ
Xướng họa Đường Thi vang khóm trúc 
Ca ngâm lục bát quyện đường tơ
Nâng ly rượu mạnh cùng nhau chúc
Nghĩa bạn, tình thơ chẳng nhạt mờ.

PHẠM HUY THUẬN


Bài họa 5:
Giấc mơ thiền

Đã lâu không viết một vần thơ
Thôi ngóng, quên trông, chẳng đợi chờ
Sự nghiệp thăng trầm tùy số phận
Gia đình sướng khổ mặc duyên tơ
Trăng kia kể cũng nhiều khi tỏ
Sao đó nhìn lên lắm lúc mờ
Thiền định thả hồn trong cõi mộng
Cho đời những phút sống trong mơ!


PHẠM THANH CẢI 



Bài họa 4:
Tâm đắc

Tâm đắc “Trường Sinh học”, khoái thơ
Thể theo bài xướng gửi mong chờ
Thân gầy xương xẩu manh như lụa
Sức yếu leo khoeo mỏng tựa tơ.
Chăm chỉ ngồi thiền người vẫn vững
Mải mê kiếm vận tứ hơi mờ.
Luyện bài thổ nạp đời thanh thản
Chúc bạn cùng ta đẹp giấc mơ!

TRẦN NHƯ TÙNG (Phường Dữu Lâu, TP Việt Trì, Phú Thọ.
E-mail: tung.trannhu@yahoo.com)


        Bài họa 3:
Thiền thương

Thanh tịnh thiền thương lập cảnh thơ
Mờ trong sương sớm réo mong chờ
Ai người hạnh phúc tìm đường tỏ
Tớ kẻ khổ đau kiếm mối tơ.
Viên mãn như tường đâu đó ấy
An vui thoáng hiện tưng duyên mờ
Hiền tâm lay động Trường Sinh học
Minh trí lặng thầm vẫn c mơ.

Thường Nhân DƯƠNG PHÚ CƯỜNG
(Gò Vấp, TP Hồ Chí Minh)

        Bài họa 2:
Giao hòa

                                      Có người thi sĩ gởi bài thơ
                                      Ngưỡng mộ văn chương dõi mắt chờ
                                      Lời hát ngân nga gieo ý nhạc
                                      Điệu đàn tri kỷ nhả cung tơ
                                      Lời xướng của ai đà tỏ rõ
                                      Câu vần chính tớ cứ mù mờ
                                      Thôi thì thiền tập cho tâm định
                                      Sảng khoái tinh thần bút tỉnh mơ.


Môn sinh TRƯƠNG MINH DIỆP (TX Long Khánh, Đồng Nai.
ĐT: 0918451281. E-mail: minhdieplk@gmail.com)

Bài họa 1:
Ai nỏ mơ

Khi hứng tịnh tâm ló tứ thơ
Dẫu không người đọc, chẳng ai chờ
Mượn lời mộc mạc đâu như lụa
Dùng chữ thông thường chắc kém tơ
Hướng tới điều hay khi trí sáng
Tòng theo việc dở lúc tâm mờ
Ngồi thiền theo phái “Trường Sinh Đạo”
Sống khỏe trọn đời - Ai nỏ mơ!

HUY PHƯƠNG (E-mail: huyphuong1944@gmail.com)

   * Trân trọng kính mời quý vị đồng môn, thi hữu và bạn đọc gần xa cùng họa tiếp bài thơ này. Bài họa xin quý vị vui lòng gửi vào địa chỉ e-mail: truongsinhhocds@gmail.com hoặc truongsinhhocds@yahoo.com.vn 
Xin chân thành cám ơn!

Không có nhận xét nào: