Chủ Nhật, 22 tháng 12, 2013

Xướng họa: Cầu nguyện

          Bài xướng:
Cầu nguyện

Xin Chúa ban cho ánh mặt trời
Việc làm, mạnh khỏe, học và chơi,
Niềm vui bất tận trong lao động
Đau khổ kinh qua giữa cuộc đời.
Sung sức ngâm thơ và tụng niệm
Bao dung xướng họa với tươi cười,
Tu tâm dưỡng tánh,… gì hơn thế
Một dạ thương nhau sống tuyệt vời.

Môn sinh HOÀNG ÁNH TUYẾT (Đức Thọ, Hà Tĩnh)



          Bài họa 2:
Nguyện cầu

Mang một con tim giữa đất trời
Muốn rằng hữu ích bớt rong chơi.
Từng qua nhạt nhẽo nên yêu muối
Đã trải hiểm nguy thật quý đời.
Nguyện gắng đường thơ nhiều thích thú
Cầu mong duyên phận lắm vui cười.
Làm ngàn việc tốt dâng lên Chúa
Hảo cảnh trần gian chẳng khó vời.

TRẦN NHƯ TÙNG (TP Việt Trì, tỉnh Phú Thọ)


          Bài họa 1:
Tịnh tâm

Tự tâm tĩnh lặng nối thông trời
Cảm biết an lành hạnh phúc chơi,
Thanh vắng đêm dài đi tới Chúa
Rộn ràng ngày nguyện bước vào đời.
Từng giây, muôn mãi không hề bặt
Mỗi phút, miên man thoáng mỉm  cười,
Liền lạc âm thầm xin đừng bỏ
Ngẩn ngơ Ngài hiện chẳng xa vời.

DƯƠNG PHÚ CƯƠNG (Gò Vấp, TP Hồ Chí Minh)

Không có nhận xét nào: