Thứ Sáu, 20 tháng 12, 2013

Thiền



Thiền là phương thuốc đa năng
Như cơm, như nước, như trăng đêm rằm,...
Thiền xua tan góc tối tăm:
Kiêu căng, ích kỷ, hờn căm, dối lòng,...
Tọa thiền tâm hướng vào trong
Hiểu mình, biết mở rộng lòng thương yêu.
Không thiền tâm loạn muôn chiều:
Bất kham quậy phá, vạn điều chẳng yên.
Tu thiền về với tự nhiên
Khơi nguồn an lạc tới miền tâm ta.
Thiền trong Trời Đất bao la
Để người, vạn vật quyện hòa với nhau.
Thiền thêm kiên nhẫn trước sau:
Thanh tịnh tâm thức, luyện giàu từ bi.
Thiền ngồi, thiền đứng, thiền đi,...
Thiền cho thân khỏe, tâm thì thảnh thơi.

Môn sinh NGUYỄN THỊ VƯỢNG (Phường Đồng Tâm, TP Yên Bái. 
E-mail: ntvdong@gmail.com)

Không có nhận xét nào: