Thứ Ba, 31 tháng 12, 2013

Khát vọng sống


Tạo hóa sinh ra một kiếp người
Với vóc dáng hình hài to nhỏ
Ấu, thanh, trung, cao niên phải có,
Trăm năm lại về cõi vĩnh hằng...

Sống ở trần gian bao thăng trầm,
Đời người, ai chẳng vài lần mắc phải
Bệnh tật, tai ương, khổ đau bất trắc,
Trần gian đâu biết trước mà lường.

Chúa gọi: "Theo ta lên Thiên đường,
Ở trần gian chỉ là cõi tạm"
Phật bảo: "Trần gian nhiều khổ nạn 
Hãy theo ta nhàn tản Niết bàn..."

Dù trần gian nhiều khổ nạn gian nan,
Ai ai cũng thiết tha xin ở lại,
Vì nơi này có gia đình, bạn bè, con cái,
Có yêu thương, hạnh phúc, tình Người...

Chỉ khi nào thực sự phải buông xuôi
Mới chịu rời trần gian, thoát khỏi nơi dương thế 
Dẫu thịt nát xương tan, đời dâu bể 
Ai cũng khát khao được sống trên đời.

Môn sinh VÕ THỊ HỒNG
(CLB Rạch Dừa, TP Vũng Tàu.
E-mail: vothihong1966@gmail.com)

Không có nhận xét nào: