Thứ Ba, 17 tháng 12, 2013

Cùng một mái nhà Trường Sinh


Một tuần học lớp Trường Sinh
Ơn anh giảng huấn tận tình giúp ta
Mọi người được mở luân xa
Hiểu thêm lý thuyết,… về nhà ngồi thu
Năng lượng là của trời cho
Bà con khuya sớm chăm lo chuyên cần
Tập thiền vô thức tịnh tâm
Tập đúng, tập đủ,... đúng tầm thời gian
Ngồi thiền cũng lắm gian nan
Kiên trì bền bỉ sẽ làm được thôi.
Mọi người già trẻ ta ơi!
Phần cuối cuộc đời thiền gắn với ta
Chăm ngồi mọi bệnh sẽ qua
Tăng cường sức khỏe để mà sống vui
Trường Sinh giúp ích cho đời
Giúp người đau yếu,… ta thời chớ quên.
Ngồi cho sức khỏe tăng lên
Đẩy lùi tật bệnh, ngồi đêm lẫn ngày
Mấy lời nhắn nhủ hôm nay
Mong bà con nhớ những ngày xa xôi
Hôm nay là thứ bảy rồi
Bà con ta lại về nơi quê mình
Một tuần học lớp Trường Sinh
Nhớ người giảng huấn quên mình giúp ta
Dẫu gần hay tận nơi xa
Chúng ta cùng một mái nhà Trường Sinh.

Môn sinh TRẦN ĐĂNG KHOA (TT Sông Thao, Cẩm Khê, Phú Thọ)

Không có nhận xét nào: