Thứ Hai, 15 tháng 8, 2016

Chuyện sáng nay


Sáng nay hai đứa ngồi thiền
   Ở đâu chực sẵn chích liền ba kim
Muỗi gì cắn ngứa như điên
   Ngồi im chịu đựng buổi thiền chưa xong
Rồi em thứ bốn bên trong
   Lại ngay chỗ đó chích không ngại ngần
Chân tê, đùi ngứa rần rần
   Cả bầy nó hút hết phần máu tươi
Làm sao tập nữa mà ngồi
   Mắt tao đã mở tiêu đời chúng bay
Diệt trừ bầy muỗi hăng say
   Tự dưng thấy tiếc công dày… ngồi im…
Nay mai trước lúc tập thiền
   Mùng, đèn đuổi muỗi đỡ phiền thân tâm.

Môn sinh HUỲNH THỊ MỸ PHƯỢNG (Trường THPT Thủ Thừa, Long An)

Không có nhận xét nào: