Thứ Tư, 17 tháng 8, 2016

Thiền xa mà gần


Khi nghe ai nói đến… Thiền
Tưởng lên núi
rũ ưu phiền, đi… Tu.
Người chi mới lớn mà ngu
tuổi đời tý chút
đòi tu tịnh thiền.

Đừng chê mấy đứa khùng điên
Sáng trưa chiều tối
tập thiền Luân xa
Đẩy lui bệnh tật thối tha
Thiền chi thật lạ
tưởng xa mà… Gần.

Ông ơi! Việc để tôi mần
Tháng này có lớp
nhanh chân học thiền
Tui nghe nỏ tốn bạc tiền
sáu ngày xong lớp
tiêu liền bệnh đau.

Hiểu rồi nên mới bảo nhau
Rủ người chưa biết
mau mau học liền
Đẩy lui bệnh tật nhờ… Thiền
Tâm an, thân khỏe,…
nỏ tốn tiền
nghe ông!

Môn sinh PHAN BÁ PHIÊN (Bảo Lâm, Lâm Đồng)

Không có nhận xét nào: