Chủ Nhật, 21 tháng 8, 2016

Thay lời cám ơn

Kính tặng đồng môn Trường Sinh học.


Xót xa thân phận về chiều
   Tìm đâu xuân sắc mỹ miều dáng xưa
Thanh xuân đau sớm, khỏe trưa
   Già nua thân bệnh dây dưa lụy mình
Ghen thầm nắng đẹp bình minh
   Trong tôi dai dẳng bệnh tình nan y
Dặm trường trăm nẻo đường đi
   Tìm nguồn hy vọng cứu nguy bệnh tình
Hữu duyên đến với Trường Sinh
   Cho tôi hạnh phúc niềm tin trong đời
Phục hồi sức khỏe lên ngôi
   Trường Sinh năng lượng cứu tôi, giúp đời
Nói sao cho cạn hết lời
   Tuyệt vời hơn cả tuyệt vời trong tôi
Niềm vui khép kín bờ môi
   Khơi dòng nước mắt thay lời cám ơn.

Tây Sơn, 24 tháng 8 năm 2004.
Môn sinh VƯƠNG QUỐC KHANH (Tây Sơn, Bình Định)

Không có nhận xét nào: