Thứ Sáu, 26 tháng 8, 2016

Sáng ngời yêu thương


Ngồi im như tượng mỗi ngày
   Sáng, trưa, chiều muộn,… miệt mài không quên.
Trường Sinh… tôi đã bén duyên
   Say mê kiếm được “thuốc tiên” đây rồi.
Mấy năm thiền định tôi ngồi
   Vững tin Sư Tổ, nghiệm nơi tôn thờ
Điều thu hái được… bất ngờ
   Thân an, tâm sáng, chẳng chờ… phép tiên.
Đêm nằm ngủ thật bình yên
   Sáng ra hết cả ưu phiền,… thảnh thơi
Toàn thân buốt nhức qua rồi
   Tuổi già lại thấy sáng ngời yêu thương.

Môn sinh TRẦN THỊ TRINH (Đội Cấn, Ba Đình, Hà Nội)

1 nhận xét:

Phong ke toan Cty CPTM Ha tinh nói...

Thật tuyệt vời! Cảm ơn Bác!