Thứ Bảy, 26 tháng 7, 2014

Xướng họa: Mắt biếc ngàn xưa

            Bài xướng:
Mắt biếc ngàn xưa

Lồng lộng nơi đây một sắc trời
Tâm từ trang trải khắp muôn nơi
Trăng Thiền soi khách không lưu dấu
Tuệ nhật minh tâm chẳng để  lời.
Mắt biếc Hồ Tăng in vách cũ
Dép mòn Sư Tổ vượt trùng khơi
Viên dung đạo vị ngoài văn tự
Trực chỉ nhân tâm, Phật cõi đời.

TRÍ HẢI (www.hkt.vn)



            Bài họa 3:
Đôi mắt người xưa

Đôi mắt người xưa tựa thấu trời
Nhìn xa trông rộng khắp nơi nơi
Đối nhân xử thế từng lưu bút
Rèn chí lập thân cũng dạy lời.
Hun đúc tinh tường vào dựng nghiệp
Gia tăng sáng suốt vượt xa khơi
Đường đi nước bước ghi tâm khảm
Sẽ được thênh thang dạo giữa đời.

TRẦN NHƯ TÙNG (TP Việt Trì, Phú Thọ)


            Bài họa 2:
Bích nhãn Hồ Tăng
(Tổ sư Bồ Đề Lạt Ma)

Sừng sững Thiếu Lâm một vách trời
Hồ Tăng bích nhãn quán ngàn nơi
Công hầu khanh tướng như rơm rác
Danh lợi phồn hoa chẳng lỗ lời.
Mặt ngoảnh chín năm vào quạnh vắng
Tình chan muôn kiếp ắp xa khơi
Cọng lau ném xuống Trường Giang ấy
Đã tải Phật tâm cuộc hóa đời.

PHAN TỰ TRÍ (TP Biên Hòa, Đồng Nai)


            Bài họa 1:
Bồ Tát hiện hình     

Hào quang tỏa chiếu giữa lưng trời
Bồ Tát hiện hình khắp mọi nơi
Người đến, thoảng đi đâu để dấu
Ngài về, ở lại cũng không lời.
Chùa xưa tọa lạc nơi thôn dã
Miếu cổ nhìn về chốn biển khơi
Vua Phật Nhân Tông thời trước tịch
Núi thiêng Yên Tử sáng muôn đời.

HOÀNG TRỌNG HIẾU
(Phường Đồng Tâm, TP.Yên Bái, tỉnh Yên Bái)

* Trân trọng kính mời quý vị đồng môn, các thi hữu và bạn đọc gần xa tiếp tục cùng họa bài thơ này. Bài họa xong xin quý vị vui lòng gửi ngay vào địa chỉ e-mail:  truongsinhhocds@gmail.com – Cám ơn!

Không có nhận xét nào: