Thứ Bảy, 5 tháng 7, 2014

Xướng họa: NHỚ MONG

            Bài xướng:
Nỗi nhớ
Thân tặng CLB Trường Sinh học Dưỡng sinh Tịnh xá Pháp Hải.

Cách trở ngàn xa mỏi ngóng chờ
Đường về Pháp Hải dạ hằng mơ
Bao mùa giục giã dồn trăn trở
Một buổi bâng khuâng trải hững hờ.
Vọng tiếng đồng môn trao ái hữu
Ghi lòng bản ngã gửi vần thơ
Bình minh Tịnh xá xuân hồng rạng
Khao khát tình tôi giữa thẫn thờ.

Hậu Giang, 03-7-2014
PHẠM DUY LƯƠNG

Buổi tập ngày tạm chia tay kết thúc lớp học ở Pháp Hải 05-7-2014.

            Bài họa 4:
Nỗi nhớ

Đêm ngóng ngày trông khắc khoải chờ
Ngồi mong đứng nhớ tựa cơn mơ
Dầm chân bến cũ đêm thì thỏm
Ôm mạn thuyền xưa sớm hững hờ
Gió cuốn mù sa câu khớp vận
Bèo trôi nước chảy ý vần thơ
Chút tình vương vấn đơn côi ấy
Đồng vọng người xa những thẫn thờ.

09-7-2014
Môn sinh NGUYỄN ANH TUẤN (Phú Thọ)


            Bài họa 3:
Mộng đời

Gần bảy mươi xuân vẫn đợi chờ
Mộng đời còn đẹp tựa như mơ
Gió lay rèm phượng hương nhài thoảng
Sương giọt hiên khuya cửa khép hờ.
Thu lạnh mặt hồ soi bóng nguyệt
Mưa nhuần đáy núi nhả hồn thơ
Ông chài gác mái nhìn sông nước
Man mác trời mây dạ thẫn thờ...!

08-7-2014
TRẦN NGỘ (Lâm Đồng)


            Bài họa 2:
Chờ bạn

Đợi bạn phương xa mỏi mắt chờ
Về đây xứ biển dạt dào mơ
Vũng Tàu đón bạn lòng xao xuyến
Sông Hậu nhìn ai dạ hững hờ.
Muốn được trải tình cùng tuế nguyệt
Mong gì dệt mộng với nàng thơ
Hoàng hôn khuất dạng bên sườn núi
Còn đứng trông chi mãi thẫn thờ…!

Vũng Tàu, 05-7-2014
Môn sinh TRƯƠNG MINH DIỆP
(TX Long Khánh, Đồng Nai)


            Bài họa 1:
Mong...

Nếu phải duyên đưa, bác khỏi chờ
Núi sông ngàn dặm tựa cơn mơ!
Lòng thành mặc khách ôm trăn trở
Ý tốt đệ huynh phủi hững hờ
Đồng tuế hòa gieo tươi mạch sống
Cao niên xướng họa thắm vần thơ
Vòng tay năng lượng Trường Sinh học
Ấm áp thi nhân hết thẫn thờ… !!!

Long Khánh, 04-7-2014
Môn sinh ĐẶNG BÍCH VÂN
(TX Long Khánh, Đồng Nai)

* Trân trọng kính mời quý vị đồng môn, các thi hữu và bạn đọc gần xa tiếp tục cùng họa bài thơ này. Bài họa xong xin quý vị vui lòng gửi vào địa chỉ e-mail: truongsinhhocds@gmail.com – Cám ơn!

Không có nhận xét nào: