Thứ Ba, 22 tháng 7, 2014

Xướng họa: Tự tại

            Bài xướng:
Tự tại

Đi, đứng nào đâu chẳng phải Thiền 
Rỗng rang một cõi thể an nhiên. 
Tào Khê nguồn cũ soi lòng tục, 
Linh Thứu cảnh xưa sáng nụ hiền. 
Một áng phong vân bay khắp chốn, 
Đôi vầng nhật nguyệt chuyển tùy duyên 
Quay đầu nhận lại trời xưa cũ 
Đi, đứng nào đâu chẳng phải Thiền.

TRÍ HẢI (www.hkt.vn)



            Bài họa 4:
An  nhiên

Sóc vọng vui chân vãn cảnh thiền
Nghe lời thủ thỉ tự thiên nhiên
Đưa tâm nghĩ đến bao miền đẹp
Hướng tính đi theo những bậc hiền.
Làm thiện dâng đời dan díu phúc
Vào chùa giữ phận chắt chiu duyên
Ngày ngày cần kiệm lo cơm áo
Sóc vọng vui chân vãn cảnh thiền.

23-7-2014
TRẦN NHƯ TÙNG (Phú Thọ)


            Bài họa 3:
Từ lòng ta

Bình sinh bẩm thụ nết chân thiền
Dệt cảnh, ươm tình vẻ tự nhiên
Gió giục, sương dồn theo lối quỷ
Trăng soi, nắng tỏa dưỡng tâm hiền.
Âm u sóng cuốn miền vô đạo
Rạng rỡ xuân lành bến hữu duyên
Ấm, lạnh dồi lên từng ảo tưởng
Bình sinh bẩm thụ nết chân thiền.

22-7-2014
PHẠM DUY LƯƠNG (Hà Tĩnh)


            Bài họa 2:
Điều Ngự Giác Hoàng!

“Đối cảnh không tâm chớ hỏi Thiền”(*)
Ngồi nằm đi đứng vẫn như nhiên
Tại gia cư sĩ – gieo nhân thiện
Tại vị quân vương – dưỡng quả hiền
Yên Tử cội nguồn hoằng bởi pháp
Trúc lâm mạng mạch giáo do duyên
Trần gian đồng vọng lời Điều Ngự
“Đối cảnh không tâm chớ hỏi Thiền”.

22-7-2014
LÊ ĐĂNG MÀNH (Quảng Trị)
               (*) Đối cảnh vô tâm mạc vấn thiền – Trần Nhân Tông.


            Bài họa 1:
Tự tại

Lục tổ Huệ Năng đã dạy thiền 
Sự đời buông xả cứ diên nhiên. 
Tào Khê thơm thoảng ly trà tịnh, 
Linh Thứu vô ưu nhóm sự hiền. 
Giác ngộ phong quang đường tu tập, 
U mê tăm tối mối lương duyên 
Pháp tu chứng đắc bao tiền kiếp
Lục tổ Huệ Năng đã dạy thiền.

22-7-2014
PHAN TỰ TRÍ (Đồng Nai)

Trân trọng kính mời quý vị đồng môn, các thi hữu và bạn đọc gần xa tiếp tục cùng họa bài thơ này. Bài họa xong xin quý vị vui lòng gửi vào địa chỉ e-mail: truongsinhhocds@gmail.com - Cám ơn!

Không có nhận xét nào: