Thứ Hai, 8 tháng 12, 2014

Hơn cả thuốc Tiên

Thay lời tâm sự chị Mai Đại Lào


Trước tôi đau ốm quanh năm
   Hỏi thăm bác sỹ tháng dăm ba lần
Đêm nằm đau nhức toàn thân
   Động làm một tý tay chân rụng rời
Ít bè bạn, chẳng chơi bời
   Nhà nghèo không dám một lời kêu ca.
Nhờ thiền gần bốn năm qua
   Nay tôi thấy đã khỏe ra rất nhiều
Bạn bè vui vẻ sớm chiều
   Gia đình hạnh phúc là điều… tất nhiên!
Theo thiền, hơn cả thuốc Tiên…

11/2014
Môn sinh TRẦN TRUNG THÀNH (Bảo Lộc, Lâm Đồng)

Không có nhận xét nào: