Thứ Sáu, 12 tháng 12, 2014

Người đến với Hy Mã Lạp Sơn

Tri ân Đức Tổ sư Dasiara Narada anh minh


Sáu mươi phút – Thiền
Ngày ba lần
con ngồi trước chân dung Đức Tổ
lòng con thầm hứa
hãy cố gắng lên đừng phụ công Người.

Hơn trăm năm trước trên đời
Người tạm xa cuộc sống đời thường
từ bỏ giàu sang, quyền quý
Người đến với Hy Mã Lạp Sơn huyền bí
tìm “chìa khóa vạn năng”…

Suốt mười tám năm gian khó nhọc nhằn
Người đã tự khai mở được luân xa
hòa mình vào vũ trụ
với trái tim nhân từ
và tấm lòng rộng mở
Người truyền bí quyết đến hậu sinh.

Ấn Độ bao la, hùng vĩ, uy linh!
Từ núi cao, rừng thiêng thác đổ
đến Sông Hằng màu mỡ
nơi nơi in dấu chân Người.

Người đến với hàng triệu con người 
lam lũ, đói nghèo cơ cực
Người đến với những con người bệnh tật
giúp họ hồi sinh đứng dậy làm người.

Gậy trúc, áo hồng, Người đi khắp mọi nơi
truyền “Năng lượng tình thương”
một phương thuốc quý,
để mỗi người dân tự trở thành bác sĩ
khơi dậy tiềm năng
huyền bí con người.

“Hơn trăm năm trước trên đời
Người tạm xa cuộc sống thường đời
từ bỏ giàu sang, quyền quý
Người đến với Hy Mã Lạp Sơn huyền bí…”

Hy Mã Lạp Sơn!
Hy Mã Lạp Sơn hùng vĩ!
Hy Mã Lạp Sơn huyền bí…
Hy Mã Lạp Sơn nơi Người yên nghỉ.
Cuối cuộc hành trình…
Người trở về với đất mẹ Hy Mã Lạp Sơn.

Cuối thu 2014.
Môn sinh TRẦN THỊ MAI (Tiến Thịnh, Mê Linh, Hà Nội)

Không có nhận xét nào: