Thứ Năm, 25 tháng 12, 2014

Đừng quên


Thay lời huynh đệ đồng môn
  Một lòng thành thực cám ơn mọi người
Tạo cơ duyên với đất trời
  Để “Trường Sinh” vượt biển khơi trập trùng
Khơi nguồn năng lượng không trung
  Đem ra Phú Quốc tận cùng đảo xa
Ơn Sư Tổ Na-Ra-Da
  Tìm về nguồn cội tạo ra con người
Đến nơi ánh sáng ngập trời
  Môn sinh nguyện một đôi lời cám ơn!
                                            Làm người sau trước nghĩa nhơn
  Thân tâm vui khỏe, đừng quên… tập thiền.

Môn sinh NGUYỄN VĂN TOÀN (Dương Tơ, Phú Quốc, Kiên Giang)

Không có nhận xét nào: