Thứ Bảy, 6 tháng 12, 2014

Rèn tim


Rèn tâm cần phải miệt mài
  Rèn tim thì khó, tập hoài chẳng xuôi
Lý rằng: Nóng vội thì thôi!
  Trái tim thổn thức bồi hồi chẳng tha
Bồi hồi thời cũng sẽ qua
  Còn gì đọng lại mặn mà nhớ thương
Mới hay mọi thứ vô thường
  Con tim lạc lối vấn vương khổ sầu 
“Có gì thực của ta đâu”
  Ngủ yên tim nhé, niềm đau chẳng còn
Thôi thì cái trí nó khôn
  Con tim khờ dại hao mòn tâm linh
Bóng đêm khuất phục bình minh
  Cỏ cây có đẫm sương tình cũng tan.

Môn sinh NGUYỄN THỊ HOÀI THẢO (Gio Linh, Quảng Trị)

Không có nhận xét nào: