Thứ Bảy, 27 tháng 12, 2014

Chữa tật


Bao nhiêu tật xấu trên đời
  Nếu không ngăn chặn kịp thời,… sẽ tăng
Những người tính nết hung hăng
  Đánh con, chửi vợ, nói năng hỗn hào
Không kiêng nể một người nào
  Cả người lớn tuổi, bậc cao hơn mình
Xóm làng hết nghĩa, cạn tình
  Lại không tiếp thụ phê bình của ai
Những người mê nhậu lai rai
  Lè nhè say xỉn ôm chai suốt ngày
Vợ con... mặc xác chúng mày (!?)
  Lết lê đi hết quán này, quán kia
Rượu vào mặt đỏ tía lia
  Lại còn tiếp tục uống bia thay… trà
Những người gian dối điêu ngoa
  Có hai nói bốn, có ba nói mười
Những người bản tính chây lười 
  Giả vờ khuyết tật làm người xin ăn
Những người gặp chút khó khăn
  Lo âu, suy nghĩ, băn khoăn, buồn phiền,…
Những người hút thuốc quá ghiền
  Hại tâm, yếu sức,… bạc tiền sạch trơn
Muốn cho hết tật,… giản đơn
  Quyết tâm được, chẳng gì hơn tập thiền.

Môn sinh TRẦN TRUNG THÀNH (Đại Lào, Bảo Lộc, Lâm Đồng)

Không có nhận xét nào: