Chủ Nhật, 2 tháng 2, 2014

Xướng họa: Đầu xuân cầu chúc



Bài xướng:
Đầu xuân cầu chúc hạnh phúc trường sinh

Đầu năm mừng bạn đồng môn ta
Xuân tới khỏe vui khắp mọi nhà
Cầu lực dạt dào sinh vạn nụ
Chúc tài rạng rỡ trổ ngàn hoa.
Hạnh thiền lắng đọng hồn trai gái
Phúc đức mênh mang tuổi trẻ già
Trường cửu niềm tin cùng bước tiếp
Sinh tâm tĩnh lặng,… thiện bao la…

Môn sinh HOÀNG THANH BÊ (Cẩm Khê, Phú Thọ)

        Bài họa 5:
Khai bút chúc đồng môn

Đầu năm khai bút thử tài ta
Xuân đến mai khoe rực khắp nhà
Cầu lộc, cầu tài, cầu sinh lực
Chúc hưng, chúc thịnh, chúc thăng hoa.
Hạnh thiền an lạc thời trai trẻ
Phúc đến vui tươi lúc tuổi già.
Đồng học TÂM: THIỆN, THÀNH, QUYẾT, TỊNH
Môn Trường Sinh học thật bao la.

Tháng Giêng Giáp Ngọ - 2014.
Môn sinh THÁI NGUYÊN (Định Quán, Đồng Nai)


        Bài họa 4:
Chúc mừng Xuân

Đầu năm đón bạn đến cùng ta
Xuân đến mang vui đến vạn nhà
Cầu nguyện muôn loài thêm thắm sắc
Chúc mừng trăm họ mãi thăng hoa.
Hạnh thiền ơn Tổ nên luôn trẻ
Phúc thọ nghĩa sư mãi chẳng già
Đồng quyết chí thành cùng ước nguyện
Môn sinh tình cảm rộng bao la.

Môn sinh THÙY TRI (Định Quán, Đồng Nai. ĐT: 01235238601)


        Bài họa 3:
Chúc Xuân

Gửi chúc xuân này đến bạn ta
Thành công vạn sự, ấm êm nhà
Tinh thần sảng khoái đời luôn trẻ
Trí tuệ thanh cao chí chẳng già.
Ý đẹp, lời hay ươm ngọt quả
Tình nồng, nghĩa thắm trổ tươi hoa
Xa gần kết chặt vòng nhân ái
Dạo khúc Trường Sinh ấm thật là.

PHẠM DUY LƯƠNG (ĐT: 01677721333.
E-mail: phamluongduy@gmail.com)


Bài họa 2:
Đầu xuân cầu chúc hạnh phúc trường sinh

Đầu năm huynh đệ trải lòng ta
Xuân đến niềm tin rọi khắp nhà
Cầu khỏe an hòa xanh triệu lá
Chúc đời tươi trẻ đỏ trăm hoa
Hạnh thiền trị bệnh ngời tâm sáng
Phúc hậu tăng thêm lúc tuổi già
Trường thọ bình yên đời ổn định
Sinh lòng thiện nguyện rộng bao la.

ĐINH TRỌNG MẬU (E-mail: trongmauntt@gmail.com)


Bài họa 1:
Đầu xuân cầu chúc hạnh phúc trường sinh

Đầu năm gửi họa nỗi lòng ta
Xuân nối lại qua chuyện mỗi nhà.
Cầu sức kiên cường không đến có
Chúc đời thành đạt nụ nên hoa.
Hạnh tu nhân trí ngời gương trẻ
Phúc tặng nhân gian đẹp phận già.
Trường khúc vân hành cương Giáp Ngọ
Sinh đường phơi phới... lá… là… la…

Cựu Giáo chức TRẦN NHƯ TÙNG (Phường Dữu Lâu,
TP Việt Trì, Phú Thọ. E-mail: tung.trannhu@yahoo.com)

        * Trân trọng kính mời quý vị đồng môn, các thi hữu và bạn đọc gần xa tiếp tục cùng họa bài thơ này. Bài họa xin quý vị vui lòng gửi vào địa chỉ e-mail: truongsinhhocds@gmail.com hoặc truongsinhhocds@yahoo.com.vn – Xin chân thành cám ơn!

Không có nhận xét nào: