Chủ Nhật, 9 tháng 2, 2014

Hạnh phúc



Từ ngày tới lớp thiền
Về toàn được chồng khen
Dịu dàng và tốt tính
Chồng mắng vẫn cười hiền.

Hết lo âu muộn phiền
Tâm hồn bay phơi phới
Ngân câu chờ câu đợi…
Con tròn mắt nhìn nhau.

Bạn bè xa cách lâu
Gặp nhau: Ơ! Xinh thế!
Làn da tựa em bé
Tóc đen như gỗ mun.

Mỉm cười đứng trước gương
Ừ! Cũng gì ra phết!
Lòng chợt vui như Tết
Hát vang khúc tình ca.

Cháu nội đứng giữa nhà:
Bắt quả tang bà nhé!
Con trai cười khe khẽ:
Mẹ! Cho vợ con theo!...

Hạnh phúc có bấy nhiêu
Mà sao thân thương thế
Tìm chi tận trời bể
Hạnh phúc thật giản đơn.

Tháng 01 năm 2014.

ĐÀM KIM CÚCTheo: www.luatamuoi.com

Không có nhận xét nào: