Chủ Nhật, 23 tháng 2, 2014

Em sẽ chiến thắng

Tặng mẹ con em Đãng gặp ở lớp Trường Sinh học Cẩm Khê.
 
Tác giả trình bày bài thơ trong nước mắt.

Ba mươi ba năm về trước
Mẹ đẻ con ra
Mẹ bế, mẹ bồng,...
Mẹ chăm, mẹ ước,...
Nay con đã lớn rồi
Nhưng cả đời đau yếu
Đôi chân không bước đi được
Mẹ vẫn phải bế con
Như những ngày con còn bé!
Mẹ bế con
Đến khắp các bệnh viện
Rồi lại... bế về...
Trong nước mắt.

Nay mẹ bế con đi
Đến lớp học của Tình Thương
Do các đệ tử của ngài Đasira Narada
Hướng dẫn...
Môn Dưỡng sinh Trường Sinh học.
“... Con xin ngài...
Giúp cho con của con khỏi bệnh...”

Em Đãng ơi!
Hãy dũng cảm vươn lên
Dù đau đớn
Nhưng em không được chết
Trường Sinh học sẽ giúp em khỏi bệnh
Chịu khó tập đi em nhé!
Chịu khó vượt lên em nhé!
Niềm tin và lòng quyết tâm...
Em sẽ chiến thắng
Cả lớp mong em chiến thắng
Mọi người
Đều mong em chiến thắng
Tổ sư Đasira Narada
Chắc chắn cũng mong em chiến thắng
Em sẽ chiến thắng
Chính mình.

Cẩm Khê, ngày 22 tháng 02 năm 2014.

Môn sinh NGUYỄN THỊ TOẢN (Xương Thịnh, Cẩm Khê, Phú Thọ)

Không có nhận xét nào: