Thứ Sáu, 7 tháng 2, 2014

Xướng họa: Hỏi ai bì?!


        Bài xướng:
Hỏi ai bì?

Trường Sinh phân biệt để làm gì?
Năng lượng trên trời có khác chi
Kết phái chia bè do ngã mạn
Lập phe kéo cánh bởi sân si.
Thân này ghét kẻ nuôi thành kiến
Tâm ấy thương người hướng đại bi
Tu tập, luyện rèn ta xả nghiệp
Bình an, vui khỏe,… Hỏi ai bì?!

Môn sinh HÀN NHUỆ CƯƠNG (Phường Phước Trung, TP Bà Rịa)


        Bài họa 4:
Vui khe
(Mượn vần)

                                     Tiền tài danh lợi có là gì
                                     Vĩnh biệt trần gian được thứ chi
                                     Thời trẻ chẳng lo tu tạo nghiệp
                                     Lúc già không chịu bỏ sân si.
                                     Còn tham, còn luyến, còn sầu khổ
                                     Dứt tội, dứt tình, dứt ai bi.
                                     Theo Tổ tịnh thiền tâm tĩnh lặng,
                                     Bệnh lui sống khỏe chẳng ai bì.

Môn sinh THÙY TRI (Định Quán, Đồng Nai. ĐT: 01235238601)


        Bài họa 3:
Tâm tịnh

                                     Bè phái hơn thua chẳng ích gì
                                     Ai làm nấy chịu trách mà chi.
                                     Chuyên tâm thiền tịnh bao người thích
                                     Để dạ tu hành mấy kẻ si.
                                     Thế thái lỡ thân theo bản ngã
                                     Nhân tình ắt vướng bận sầu bi.
                                     Chuyện người đừng để tâm mình bận
                                     Đức hạnh tinh thông lắm kẻ bì!

Tháng Giêng Giáp Ngọ - 2014
Môn sinh THÁI NGUYÊN (Định Quán, Đồng Nai)



Bài họa 2:
Khó luận bì!

Tâm đức chưa cao khoe nỗi gì?
Tự xưng hoàn thiện để làm chi…!
Ra oai dọa nạt như người dại
Phô dáng dữ dằn giống kẻ si
Tịnh khẩu - ý trong - lòng quảng đại
Tọa thiền - thân sạch - dạ từ bi
Xả bao nghiệp chướng quay đầu lại
Phước báo trùng lai… khó luận bì…!

Môn sinh TRƯƠNG MINH DIỆP (Long Khánh, Đồng Nai)


        Bài họa 1:
Nụ cười

Công phu thiền định nói điều gì?
Buông xả thân tâm rỗng tứ chi
Diệt bớt lo âu cành vọng tưởng
Tiêu trừ bệnh tật gốc tham si
Dưỡng sinh tương hợp TÂM và Ý
Năng lượng giao thoa CỐT với BÌ
Gieo hạt tình thương – viên ngọc quý
Nụ cười hoan hỷ dạ từ bi.

Môn sinh ĐẶNG BÍCH VÂN (Xuân Tân, Long Khánh, Đồng Nai)

        * Trân trọng kính mời quý vị đồng môn, các thi hữu và bạn đọc gần xa tiếp tục cùng họa bài thơ này. Bài họa xin vui lòng gửi vào địa chỉ e-mail: truongsinhhocds@gmail.com – Xin cám ơn!

4 nhận xét:

Unknown nói...

Nang lương trên trời đó mà chi
Sao là cứ mãi lại phân bì
Tâm luôn vui khỏe tu luyện tập
Giúp ich bạn đời đâu sá chi

Unknown nói...

Trong lòng không muốn sân si
Tại sao thơ xướng vần "i" làm gì?
Em đây đâu dám nằm ì....!
Do bí đề, vận - sợ đì - ...Một khi!!!

Hoàng Tiến Nhẫn nói...

Lòng ta thanh thản chẳng sân si
Sao xướng vần “i” muốn hỏi gì?
Khuya sớm ra vào quen tĩnh tọa
Trường Sinh thiền tập “nỏ” ai… đì!

Châu Chí Linh nói...

Tình, Danh, Lợi, Nhà, Xe, Vàng, Bạc,…
Những thứ này lung lạc tâm can,
Lợi – Danh, mất hết nghĩa nhân,
Ái tình oan nghiệt tấm thân gầy mòn,
Trường Sinh – Giữ tấm lòng… SON!
Không cầu Danh, Lợi,… đồng môn nhớ hoài.