Thứ Ba, 4 tháng 2, 2014

Tỉnh & Mê



Trong lúc đang thức tỉnh
Ta muốn làm thơ say
Viết xong đọc chửa hay
Đành vứt vào sọt rác.

Trăng tàn còn thiền mê
Nàng thơ lại chợt về
Tứ thơ nghe man mác
Thơ trong mê… lạ ghê!.

Và khi giữa tỉnh mê
Bài thơ sao lạc đề
Vần thơ gieo lạc vận
Đọc xong rầu tái tê!

Ô hay!... Hỡi nàng thơ
Đến và đi bất ngờ
Trong tỉnh mê – mê tỉnh
Tháng chốc tựa giấc mơ!

Môn sinh ĐẶNG BÍCH VÂN (Long Khánh, Đồng Nai.
ĐT: 0996948418. E-mail: bichvan950xt@gmail.com)

Không có nhận xét nào: