Chủ Nhật, 9 tháng 11, 2014

Xướng họa: Hội tụ


            Bài xướng:
Hội tụ

Thấm thoắt Thu qua đến tháng Mười,
Thiền đường mong nhớ. Hỡi ai ơi!
Đồng môn khắp chốn cùng tề tựu
Huynh đệ mọi miền được thảnh thơi.
Trí tuệ trau dồi luôn vững chí
Thân tâm rèn luyện chẳng buông lơi
Đón mừng sinh nhật Người khai sáng
Phép thở Trường Sinh tỏa rạng ngời.

Thiền đường Cẩm Khê, 24/10/2014
Môn sinh TRỊNH NGÂN DUYÊN (Cẩm Khê, Phú Thọ)


            Bài họa 6:
Vô giá

Trường Sinh quý giá tựa vàng mười
Rèn luyện cùng nhau các bạn ơi!
Bệnh tật bấy lâu luôn vất v
Khỏe vui hiện hữu được nhàn thơi.
Ngồi thiền con trẻ không lùi chí
Tịnh tọa tuổi già chớ b lơi
Noi bước Sư Thầy thời toại nguyện
Đời sau cháu chắt được rạng ngời.

Môn sinh NGUYỄN THỊ HOÀI THẢO (Gio Linh, Quảng Trị)


            Bài họa 5:
Sạch trong

Rèn luyện thân tâm đạt điểm mười
Xua tan giặc bệnh, hỡi… ai ơi!
Môi trường độc hại gây khốn đốn
Ô nhiễm diệt trừ sẽ thảnh thơi
Hiệp lực năm châu cùng góp sức
Đồng tâm bốn bể chớ buông lơi
Trường Sinh đánh đuổi gian tà hại
Vũ trụ sạch trong tỏa rạng ngời.

Môn sinh TRƯƠNG MINH DIỆP (TX Long Khánh, Đồng Nai)


            Bài họa 4:
Ơn thầy

Mười phân muốn vẹn cả luôn mười
Cố gắng chuyên cần tập bạn ơi!
Nuôi chí khinh an luôn tự tại
Dưỡng tâm thanh tịnh sẽ nhàn thơi
Mấy ai danh toại không lo học
Ít kẻ công thành sống lả lơi
Đuốc tuệ Tổ soi thường chiếu rạng
Ơn Thầy dạy dỗ sáng ngời ngời.

TRẦN NGỘ (Bảo Lộc, Lâm Đồng)


            Bài họa 3:
Niềm vui

Đến với Trường Sinh vẹn cả mười
Sống vui mạnh khỏe bạn hiền ơi!
Tránh cho tâm, chẳng buồn không thảm
Nên để thân, khi thảnh lúc thơi.
Năng lượng dồi dào cần gắng tập
Luân xa đều đặn nhớ đừng lơi
Nhớ ngày Đức Tổ khai sinh ấy
Công đức hôm nay tỏa sáng ngời.

Môn sinh THÁI NGUYÊN (Định Quán, Đồng Nai)


            Bài họa 2:
Thành quả

Nào phải học sinh đạt điểm mười
Sao lòng vui quá đệ huynh ơi!
Tiễn đưa tật bệnh đi thong thả
Chờ đón an lành đến thảnh thơi
Sư Tổ ân sâu tâm khắc khoải
Môn sinh nghĩa nặng dạ nào lơi
Tọa thiền năng luyện thân thêm khỏe
Ánh mắt làn da mãi sáng ngời.

Môn sinh THÙY TRI (Định Quán, Đồng Nai)


            Bài họa 1:
Sáng ngời

Nhận một bài đây cảm tạ mười
Môn sinh thi hữu mến yêu ơi!
Còn đang bệnh giữ đâu câu thảnh
Gắng để tật lui hưởng chữ thơi.
Theo đúng lời thầy không vẩn nghĩ
Thiền đều sớm tối chẳng hề lơi
Hứa lên thăm bạn mai ngày khỏe
Tình nghĩa Trường Sinh học sáng ngời.

TRẦN NHƯ TÙNG (TP Việt Trì, Phú Thọ)

* Trân trọng kính mời quý vị đồng môn và các thi hữu gần xa tiếp tục cùng họa bài thơ này. Bài họa xong xin quý vị vui lòng gửi vào địa chỉ e-mail: truongsinhhocds@gmail.com – Chân thành cám ơn!

Không có nhận xét nào: