Thứ Năm, 20 tháng 11, 2014

Xướng họa: Sen thơm sáng mãi


            Bài xướng:
Sen thơm sáng mãi

Hai bài cùng xướng một vần y
Báo đáp công lao thật diệu kỳ
Đó trước tao nhân nơi Quảng Trị
Đây sau thi hữu góc Trà Mi
Cùng thầy cùng Tổ lòng nung chí
Chung lớp chung trường dạ khắc ghi
Bút tích từng trang đầy nghĩa khí
Sen thơm sáng mãi với Đường thi.

Môn sinh THÁI NGUYÊN (Định Quán, Đồng Nai)



            Bài họa 6:
Sen thơm đẹp mãi

Mở đầu bài xướng dụng từ y
Nếu bảo khó khăn nghĩ cũng kỳ
Góp tứ chia vui trang thiện trí
Hòa câu gợi hứng đấng tu mi
Thiền cơ khai mở – thân tâm hỷ
Giáo pháp Tổ Thầy – dạ mãi ghi
Năng lượng dưỡng sinh là diệu khí
"Sen thơm…" phong phú những vần thi.


HỒ TRỌNG TRÍ (Châu Đức, Bà Rịa – Vũng Tàu)




            Bài họa 5:
Đắc tâm thi

Hai bài thơ xướng vận là y
Dâng Tổ thân thương chuyện lạ kỳ.
Năng lượng đủ đầy ngon pháp trị
Định thiền thanh thản biếc làn mi.
Luân xa thầy dạy cần lưu chí
Huyệt đạo ta hành phải nhớ ghi.
Tuy vậy vẫn còn duy vận khí
“Sen thơm…” sớm tối đắc tâm thi!

TRẦN NHƯ TÙNG (Việt Trì, Phú Thọ)


            Bài họa 4:
Du xuân

Mở hội xuân từ cầu Chữ Y
Qua miền thắng cảnh tới Trường Thi
Vũng Chùa, Đồng Lộc nêu hùng khí
Thành cổ, Trường Sơn chiến tích ghi
Sông núi trời Nam bền một chí
Cháu con Hồng Lạc rạng muôn kỳ
Lừng vang khúc nhạc thanh bình trị
Ngoảnh lại bồi hồi nhớ Bắc My.

PHẠM DUY LƯƠNG (TX Hồng Lĩnh, Hà Tĩnh)


            Bài họa 3:
Quyết tâm thi

Giọng lời nào phải bệnh nan y
Vì bạn chưa quen mới lạ kỳ
Thổ ngữ Sài Gòn đâu dễ trị
Ngôn từ xứ Quảng rứa răng mi
Vào trường học đạo đừng buông chí
Đến lớp ngồi thiền xả trược ghi
Chớ có nói nhiều thêm hại khí
Công thành danh đạt quyết tâm thi.

TRẦN NGỘ (Bảo Lộc, Lâm Đồng)


            Bài họa 2:
Thi họa ba miền

Ba miền cùng họa một vần y
Câu chữ biến thiên quả diệu kỳ
Lời đẹp bổng trầm từ Quảng Trị
Ý hay hạ cánh tận Trà Mi
Tâm an thân khỏe càng nung chí
Mạch lạc kinh thông mãi khắc ghi
Thiền tịnh “Sen thơm…” thêm chí khí
Tình người thắm đượm bởi Đường thi.

Môn sinh NGUYỄN THỊ HOÀI THẢO (Gio Linh, Quảng Trị)


            Bài họa 1:
Nhớ

Theo học Trường Sinh chớ ỷ y
Đây là phương thuốc khá thần kỳ
Tịnh tâm vô thức khi điều trị
Thiền định an lòng nhớ khép mi
Sư Tổ suốt đời nung ý chí
Môn sinh mãn kiếp vững tâm ghi
Mỗi ngày ba bận luôn rèn trí
Phải luyện như trò sắp ứng thi.

Môn sinh THÙY TRI (Định Quán, Đồng Nai)

* Trân trọng kính mời quý vị đồng môn, thi hữu và bạn đọc gần xa tiếp tục cùng họa bài thơ này. Bài họa xong xin quý vị vui lòng gửi vào địa chỉ e-mail: truongsinhhocds@gmail.com – Chân thành cám ơn!

Không có nhận xét nào: