Chủ Nhật, 16 tháng 11, 2014

Xướng họa: SÁCH QUÝ

Giáo sư, Tiến sĩ, Nhà giáo nhân dân Nguyễn Lân Dũng
tiếp cận tập thơ "SEN THƠM DÂNG THẦY TỔ".



            Bài xướng:
Ơn người tặng sách
Kính tặng CLB Thơ Trường Sinh học Dưỡng sinh.

Ơn người gửi tặng tập thiền thơ
Hạt nắng chiều thu dạ mở cờ
Sáng rỡ từng trang tràn nhựa sống
Hồng tươi mỗi vận thỏa lòng mơ
Hương nồng ngát tỏa ngời nhân ái
Gió lạnh thầm tan rạng bến bờ
Thắm nhụy sen thơm… bừng ngõ vắng
Trong ngần ánh nguyệt rải vàng tơ.

PHẠM DUY LƯƠNG (TX. Hồng Lĩnh, Hà Tĩnh)


            Bài họa 9:
Con đường chánh giác

Duyên may được đọc sách thiền thơ
Chẳng khác Tiên ông gặp nước cờ
Phấn chấn tinh thần câu giáo lý
Hanh thông trí tuệ ý huyền mơ
Hiền nhân mát dạ mùi hương Phật
Kẻ sỹ huyền tâm sóng ngập bờ
Thấm thía từ bi hoa rộ nở
Con đường Giác Ngộ sáng như tơ.


TRƯƠNG THANH TÙNG (Xuân Tây, Cẩm Mỹ, Đồng Nai)


            Bài họa 8:
Công đức vô bờ

Thầm lặng chào đời tuyển tập thơ
Thành công đâu phải chuyện tình cờ
Hữu duyên huynh đệ vơi mong mỏi
Hy vọng đồng môn thỏa ước mơ
Lục bát trao nhau tình thắm thiết
Đường thi gởi tặng nghĩa vô bờ
Góp công gây dựng lưu nhân thế
Công đức sáng ngời tựa ánh tơ.

THÁI NGUYÊN (Định Quán, Đồng Nai)


            Bài họa 7:
Công người sáng tạo

Nhận được “Sen thơm…” đây tập thơ
Cám ơn huynh trưởng mở tung cờ
Môn sinh tu dưỡng nhiều hy vọng
Tỷ muội luyện rèn lắm ước mơ
Mặc khách đề thơ ngời góc bến
Thi nhân xướng họa tuyệt vô bờ
Món quà dâng Tổ mừng sinh nhật
Tỏa sáng thiền đường những áng tơ.

THÙY TRI (Định Quán, Đồng Nai)


            Bài họa 6:
Thơm ngát hương sen
Nhân được tặng cuốn “Sen thơm dâng Thầy Tổ”

Hương sen thơm ngát giữa vần thơ
Phấp phới vàng sao thắm đỏ cờ
Gắng tập dưỡng sinh tròn giấc mộng
Chăm rèn sức khỏe thỏa niềm mơ
Lời thơ êm ả thuyền xuôi bến
Điệu tứ thênh thang sóng vỗ bờ
Nhân hứng cùng ai vui xướng họa
Trang đời mở rộng mối duyên tơ.

HUY PHƯƠNG (TP Vinh, Nghệ An)


            Bài họa 5:
Áng thiền thơ

Qua bao cánh hạc áng thiền thơ
Câu chữ lung linh tựa phất cờ
Tâm trí ai ai đương ngái ngủ
Sắc thần kẻ kẻ vẫn lơ mơ
“Sen thơm…” phảng phất đâu xa bến
Thuyền phước nồng nàn đã sát bờ
Sách quý quý từng câu mỗi chữ
Ân tình mang nặng nghĩa vương tơ.

Môn sinh NGUYỄN THỊ HOÀI THẢO (Gio Linh, Quảng Trị)


             Bài họa 4:
“Sen thơm…” sách quý

Duy trì sức khỏe thể thao thơ
Khi dạo khi ca lúc cuộc cờ
Thanh thản tâm hồn là phúc lớn
Dạt dào năng lượng ấy niềm mơ.
Mỗi bài mỗi vẻ tình quen nghĩa
Mỗi ý mỗi hay bến nối bờ
Câu lạc bộ ơi lưu luyến quá
“Sen thơm…” sách quý nối duyên tơ!

TRẦN NHƯ TÙNG (Việt Trì, Phú Thọ)


            Bài họa 3:
Đa tạ!

Hơi ấm theo về với tập thơ
Nồng đơm tứ hữu thắm bàn cờ
Từng trang thân ái khai thiền luận
Mỗi chữ nhẹ nhàng chặn giấc mơ
Cùng bạn gìn tâm thì cặp bến
Với người dưỡng tánh ắt qua bờ
Sen thơm ngào ngạt miền quê cũ
Cảm nghĩa giao tình động phím tơ!

LÊ ĐĂNG MÀNH (Hải Lăng, Quảng Trị)


            Bài họa 2:
Khúc ân tình

Gieo vần đối ngẫu đẹp trang thơ
Huynh đệ mừng vui tựa mở cờ
Thi phú nồng nàn say lối mộng
Văn chương êm dịu trải đường mơ
Trút dòng tâm sự lên trang giấy
Xóa nét ưu tư tạo bến bờ
Hương nhụy sen thơm dâng Đức Tổ
Hòa cùng bằng hữu dệt cung tơ.

Môn sinh TRƯƠNG MINH DIỆP (Long Khánh, Đồng Nai)


            Bài họa 1:
Giữ mối tơ

Dạy sống dạy thiền lại tặng thơ
Hôm nay lòng dạ được giong cờ
Mỗi người một vẻ mười phân vẹn…
Muôn ý muôn lòng chín bận mơ
Hữu nghĩa hữu nhân rồi tới bến
Vô duyên vô cảm hãy lui bờ
Trang đời trang quý vui thi hữu
Cảm mến Trường Sinh… giữ mối tơ.

PHAN TỰ TRÍ (Biên Hòa, Đồng Nai)

* Trân trọng kính mời quý vị đồng môn và các thi hữu gần xa tiếp tục cùng họa bài thơ này. Bài họa xong xin quý vị vui lòng gửi vào địa chỉ e-mail: truongsinhhocds@gmail.com – Chân thành cám ơn!

Không có nhận xét nào: