Thứ Năm, 6 tháng 11, 2014

Xướng họa: Nhờ thiền dưỡng sinh


            Bài xướng:
Tự sự

Bảy năm về trước bệnh liên miên
Nam dược, Bắc thang,… mãi cũng phiền
Lắm lúc chán đời mong chết quách
Có khi bức bối tưởng thành điên.
Duyên may con nhận nguồn năng lượng
Phước lớn Thầy ban món thuốc Tiên
Từ đấy cuộc đời luôn khởi sắc
Lợi danh chẳng thích, thích tham thiền.

Môn sinh THÙY TRI (Định Quán, Đồng Nai)


            Bài họa 3:
Vững chí

Người ơi! Đừng để bệnh triền miên
Gắng tập Trường Sinh, chớ lụy phiền
Đau bụng, nhức đầu,… đừng chán ngán
Tê lưng, mỏi gối,… chẳng gì điên
Ngồi thu năng lượng thành linh dược
Tọa tịnh nhiếp tâm luyện thuốc Tiên
Hạnh phúc nào bằng khi khỏe mạnh
Khắp nơi an lạc bởi môn thiền.

Môn sinh TRƯƠNG MINH DIỆP (TX Long Khánh, Đồng Nai)


            Bài họa 2:
An tâm

Tiền đình choáng váng bệnh triền miên
Vợ hoảng con lo lắm nỗi phiền.
Nhờn thuốc lai rai đà muốn ngán
Gặp thầy dìu dắt thoát đâm điên.
Đả thông kinh mạch thu năng lượng
Khai mở luân xa nạp khí tiên.
Một tháng tập đều người tỉnh táo
Yên tâm tịnh trí dưỡng sinh thiền.

TRẦN NHƯ TÙNG (TP Việt Trì, Phú Thọ)


            Bài họa 1:
Niềm tin

Đưa bà đến viện khám triền miên
Chụp tới, rọi lui thấy cũng phiền
Lảo đảo thân già như lá lúa
Thẫn thờ tâm trí ngỡ người điên
Dưỡng sinh may mắn, ơn Thầy Tổ
Da dẻ hồng hào tựa dáng tiên
Hàng xóm bao người ai sánh kịp
Ông vui, bà khỏe... trẻ... nhờ thiền.

Môn sinh THÁI NGUYÊN (Định Quán, Đồng Nai)

     * Trân trọng kính mời quý vị đồng môn và các thi hữu gần xa tiếp tục cùng họa bài thơ này. Bài họa xong xin quý vị vui lòng gửi vào địa chỉ e-mail: truongsinhhocds@gmail.com – Chân thành cám ơn!


Không có nhận xét nào: