Thứ Hai, 5 tháng 12, 2011

Đời vui

Tác giả đang phát biểu cảm tưởng
tại lớp học ở Tịnh xá Pháp Hải.  -  Ảnh: TL
Từ Hà Nội vào Vũng Tàu tham dự khóa học thứ 142, tôi nhận ra môn Trường Sinh học Năng lượng còn mới lạ với nhiều người. Gia đình tôi đã có 5 người theo học và tập luyện tự chữa bệnh bằng phương pháp ứng dụng Trường Sinh học Năng lượng tại đây. Muốn nắm bắt trọn vẹn kiến thức khoa học này thì mọi người cần trực tiếp tới lớp tham dự các khóa học, sẽ có nhiều dịp trao đổi, học hỏi và thực hành hiệu quả. “Chân lý nằm trong thực tiễn”, hiệu quả của phương pháp phòng bệnh và tự trị bệnh bằng Năng lượng Trường Sinh học sẽ đem lại niềm tin cho mọi người.
Khóa học chúng tôi có trên 60 học viên gồm nhiều thành phần khác nhau, số đông là cán bộ nhà nước đã nghỉ hưu, lão thành cách mạng, tiến sỹ, kỹ sư, cao học, cử nhân, bác sĩ,… cả giám đốc đương chức và một số ít người nội trợ. Sau khi học xong, bệnh tình của học viên đều có chuyển biến tích cực, những người bệnh nặng và mãn tính có chuyển biến tốt ở từng mức độ khác nhau. Bản thân tôi, một sỹ quan cao cấp trong quân đội đã nghỉ hưu, hiện đã hơn 80 tuổi đời với kinh nghiệm gần 60 năm hoạt động cách mạng. Sau khi học tập, nghiên cứu môn học tự trị bệnh bằng Năng lượng Trường Sinh học đã vỡ lẽ ra nhiều điều thú vị và mới lạ. Kết quả, bệnh tình của tôi chuyển biến tốt và có được niềm tin tuyệt đối rằng đây là môn khoa học mang đầy tính nhân văn. Nếu ai đó không trực tiếp tới lớp học tập thực thụ thì đừng nên vội vã suy diễn là mê tín dị đoan.
Tôi xin tặng anh chị em “đồng môn” tại Trung tâm Trường Sinh học Năng lượng Thành phố Vũng Tàu bài thơ:

                              Lái đò chở khách qua sông
                       Sóng to gió lớn mà không nản lòng.
                    “Còn nước, còn tát” đến cùng
                       Việc làm nhân đạo vô cùng lớn lao.
                    Trường sinh Năng lượng Vũng Tàu,
                       Lặng thầm thực hiện từ lâu lắm rồi.
                    Đồng môn chung sức cứu người
                       Tấm lòng từ thiện sáng ngời trong tim.
                    Gần xa người bệnh mách – tìm.
                       Hơn một trăm lớp, mấy nhìn người qua.
                    Chẳng màng tiền bạc, bánh quà,
                       Chỉ Tâm trong sáng, đẩy tà bệnh lui.
                    Tận tâm hướng dẫn mọi người
                       Nội quy học tập đồng thời đề ra.
                    Sau khi khai mở Luân xa,
                       Thường xuyên tập luyện – Về nhà tự lo.
                    Niềm tin đến, chẳng âu lo
                       Tự thu năng lượng sao cho cân bằng.
                    Tập đúng, tập đủ, siêng năng,
                       Hết bệnh. Vui vẻ mà rằng: “Đời vui”.
                    Trường sinh Năng lượng tuyệt vời
                       Vận hành trị bệnh cứu người thoát nguy.
                    Bệnh nhân tập luyện kiên trì,
                       Điều hòa khí huyết, ta thì cứu ta.
                    Một lời nhắn nhủ thiết tha
                       Đưa hạnh phúc tới mọi nhà – Tình thương.
                                                           Vũng Tàu, ngày 05 tháng 11 năm 2011.
                          Đại tá, Cựu Chiến binh Hà Ngọc Thanh.
                                     Số nhà 151A, Nguyễn Đức Cảnh, Hà Nội.

1 nhận xét:

Unknown nói...

Bài này của Cụ Thanh được đông đảo bạn đọc và đồng môn xa gần quan tâm theo dõi. Một số đồng môn vì yêu mến môn học và quý trọng Cụ Thanh nên đã đăng lại trên blog của cá nhân hoặc diễn đàn của Câu lạc bộ.
Câu lạc bộ trân trọng ghi nhận những tình cảm tốt đẹp của Cụ Thanh dành cho môn học và những tấm lòng quý mến của bạn đọc và đồng môn gần xa dành cho Cụ Thanh. Chúc Cụ Thanh và các đồng môn sang năm mới luyện tập chuyên cần, cả Thân và Tâm đều an lạc.