Thứ Năm, 8 tháng 12, 2011

Nhớ Hội Vân

Quê tôi cát trắng – Hội Vân
Có Trường Năng lượng, tịnh tâm ngồi Thiền
Bắc Nam xuôi ngược trăm miền
Tìm về suối khoáng Trường Thiền Hội Vân
Sáu ngày luyện tập chuyên cần
Tâm bệnh, Thân bệnh dần dần lùi xa
Nhớ ơn Sư Tổ Đasira Narada
Gắng công tập, tự cứu ta, giúp đời
Bàn tay năng lượng tuyệt vời
Vui khỏe, giúp người là thật có duyên
Tổ sư năng lượng chân truyền
Đời sau nhớ mãi Trường Thiền Hội Vân

Hội Vân, ngày 06 tháng 12 năm 2011
Bạch Vân Thu

4 nhận xét:

Ho Thu, Phu Ly nói...

SỐNG ĐỜI NGAY THẲNG

Đường đời khúc khuỷu lắm thăng trầm
Luôn giữ cho mình sáng chữ Tâm
Chẳng bởi tiền tài, quên nghĩa lớn.
Đừng ham danh lợi bỏ tình thân.
Sống đời ngay thẳng rèn nhân cách.
Năng lượng tình thương sửa lỗi lầm.
Gửi chốn dương trần thân cát bụi.
Trường sinh Thiền định vượt trầm luân.

Hồ Thị Thu

Biên Tập Viên nói...

Nhân dịp năm mới Nhâm Thìn, xin trân trọng kính mời quý vị đồng môn gia đình Trường Sinh học gần xa hãy HỌA bài thơ SỐNG ĐỜI NGAY THẲNG nói trên của Cô Hồ Thị Thu. Mong lắm thay!!!

Hàn Nhuệ Cương.

Người Đồng Môn nói...

THƯA RẰNG

Kính tặng Cô Thu

Ai trao lá ngọc cành vàng
Để cho Cát Hiệp cầm nàng Bạch Vân
Thu già rồi lại thêm xuân
Tre già lại gấp mười lần măng xưa

Chữ Tâm đếm được bao giờ
Chữ Tài ngào ngạt bốn mùa hoa thơm
Hội Vân nặng nghĩa công ơn
Năng lượng vũ trụ cứu cơn bệnh nghèo

Nan y tứ chứng thuở nào
Đến Trường Sinh học bệnh nao cũng lành
Vì rằng có chữ Tâm thành
Cám ơn Sư tổ đã dành tặng Cô

Sơn Trà uống giọt Cam Lồ
Căn lành bệnh khỏi bơi đò sang ngang
Xuân già, hạ kiết thu sang
Thơ này nhẹ gió tặng nàng Bạch Vân

Rằm tháng Tám năm Kỷ Sửu
SƠN TRÀ kính tặng

Người Đồng Môn nói...

MỪNG XUÂN

Kính tặng cô Hồ Thị Thu
Hội Vân, Cát Hiệp, Bình Định

Én liệng trời cao báo hiệu xuân
Ôi sao nhanh thế một năm nhuần
Kính chúc cô Thu giàu sức khỏe
San sẻ tình thương đến cửu tuần

Đại Lộc chiều xuân nhớ Hội Vân
Hồ Thu nơi ấy lắm phong trần
Nên gọi Thiền sư hay Thục nữ
Gieo ngàn nhân ái, vạn người thương

Đại Lộc, Quảng Nam, ngày đầu xuân Canh Dần.
Trần Thiên Thu