Thứ Hai, 23 tháng 1, 2012

Mùng Một Tết Nguyên Đán Nhâm Thìn



2 nhận xét:

Unknown nói...

Chào năm mới Nhâm Thìn, xin kính chúc toàn thể các bậc tiền bối cùng anh chị em gia đình Trường Sinh học vui vẻ, an lạc và hạnh phúc. Mong sao toàn thể chúng ta đoàn kết chung tay thực hiện bằng được ước mốn của Đức Tổ Sư Đasira Narada là đem môn học này ra phục vụ cho mọi người hiệu quả nhất, góp sức giúp cho đời vơi bớt đi những khổ đau. Mong lắm thay !

Người Đồng Môn nói...

CHÚC DUYÊN LÀNH NĂM MỚI

Tháng Giêng xanh, nợ nần trả hết,
Tháng Hai hồng, bớt tiếc, nhẹ thương.
Tháng Ba lam, thấy vô thường,
Tháng Tư lục, quán con đường tùy duyên.
Tháng Năm trắng, ưu phiền là vọng,
Tháng Sáu cam, lấy động làm an.
Tháng Bảy vàng, nhớ Vu Lan,
Tháng Tám tím, dõi vầng trăng Thu hề!
Tháng Chín xám, đi về rỗng lặng,
Tháng Mười nâu, lòng vắng sầu miên.
Tháng Muời Một đỏ, hoa thiền,
Tháng Chạp không sắc, ưu phiền cũng không.

Sacramento, Giao thừa Xuân Nhâm Thìn 2012.
Trần Kiêm Đoàn.