Thứ Sáu, 13 tháng 1, 2012

Nhập Thiền

Tranh minh họa.
         Thiền sư Nhật kể:  Đại sư Hakuin là người đỉnh cao đức độ, nước Nhật chỉ có một. Ngài tu hành đến thượng thừa. Mọi chuyện trên đời ngài để ngoài tai, kể cả tiếng mây bay gió thổi.
        Một hôm, Đại sư Hakuin đang nhập Thiền cùng các đệ tử thì một người đàn bà trẻ đẹp, tay bế đứa trẻ sơ sinh sầm sập bước vào. Đến nơi, nàng ném phịch đứa bé xuống trước mặt Thiền sư, nói lớn: Con ông đây, giữ lấy mà nuôi!.
Đại sư không mở mắt, miệng lẩm bẩm thốt ra hai từ như gió thoảng: Thế à!
Người đàn bà quày quạy bỏ đi. Đại sư lặng lẽ ra hiệu cho đệ tử đưa đứa nhỏ vào hậu viện chăm sóc.
          (...)
Hai mươi năm sau, cũng vào một buổi sáng thanh bình, Đại sư Hakuin đang nhập Thiền cùng các đệ tử thì người đàn bà kia xuất hiện. Bà ta tiến thẳng đến trước mặt Đại sư, lớn tiếng: Con tôi đâu, đem trả đây. Cái mặt ông mà đòi có con à!?.
Cũng như hai mươi năm trước, Đại sư Hakuin vẫn ngồi bất động, không mở mắt, chỉ mấp máy đôi môi: Thế à!…
Cử tọa ồn ào bái phục Đại sư Hakuin. Thế là Thiền đã đi vào tâm cốt Đại sư rồi, lấy làm khâm phục lắm.
                                                                                                      Đỗ Đức.  

Không có nhận xét nào: